Có nghĩa là tôi vẫn phải chờ làm lại xn sau 12 tuần và chưa an toàn cũng như chưa thể quan hệ với vợ được?
Điều đó thật khó khăn vì tôi đã phải sống trong strees hơn 1 tháng nay, tôi đã khó có thể làm tốt công việc của mình, tôi cũng đã làm 1 loạt xét nghiệm. Và đã hi vọng tôi có thể thoải mái và thoát khỏi stress trong ngày hôm nay. Nhưng những gì anh chị đã tham vấn tôi vẫn chưa thể thoải mái được 6 tuần nữa là 1 khoảng thời gian dài, và tôi rất muốn thoát khỏi quảng thời gian đó. Tôi đã có được tất cả nhưng chỉ vì 1 lần bị cám dỗ mà tôi đứng trước nguy cơ bị mất mát tất cả còn làm gây bệnh cho vợ con và gánh nặng cho gia đình. Bản chất tôi không phải là con người như vậy.
Tôi là công chức nhà nước nên cũng phải kiểm tra sức khỏe và HIV nên tôi cũng hoảng sợ vì đó còn là cồng việc của tôi.
Những ngày qua tôi học được rất nhiều. Tôi hiểu được đâu là giá trị thực sự của cuộc sống, và tôi thêm trân trọng những gì mình đang có. Nhiều lúc tôi có suy nghĩ rất hoang mang và hoảng sợ. Tôi lại bị nhiều triệu chứng nữa. Thực sự là những tháng ngày khó khăn lắm.
Tôi cũng tự hứa với bản thân sẽ trân trọng cuộc sống, làm những điều tốt và không thể để mất những gì mình đang có.
Gía mà bây giờ là 12 tuần và tôi có thể quên hết đi. Vợ con và gia đình đã khổ vì tôi nhiều rồi.
Tôi vẫn còn rất nặng nề anh/chị ạ!