Kết quả 1 đến 20 của 20

Chủ đề: Tư vấn giúp em hôn Âm đạo Gái matxa ~20 giây, em có bị làm sao không?

Hybrid View

  1. #1
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    105,608
    Cảm ơn
    1,935
    Được cảm ơn: 21,431 lần
    Trích dẫn Gửi bởi daidino2018 Xem bài viết
    Em cảm ơn các bác, mấy hôm nay người lo lắng như phát ốm. Các bác cho em hỏi, nếu chỉ có như vậy thì thời gian liếm AD bao lâu thì có khả năng cao ạ.
    Kích dục bằng miệng với HIV thì bạn yên tâm.Vì chính môi trường kiềm (enzyme ) trong tuyến nước bọt làm bất hoạt HIV và trong tuyến nước bọt không có HIV.bạn chỉ cần kiểm tra các bệnh tình dục khác thôi.Mà phải từ 1 phút trở lên.





    Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.
    ads

  2. #2
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    04-06-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hà nội
    Bài viết
    9
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Tuanmecsedec Xem bài viết
    Kích dục bằng miệng với HIV thì bạn yên tâm.Vì chính môi trường kiềm (enzyme ) trong tuyến nước bọt làm bất hoạt HIV và trong tuyến nước bọt không có HIV.bạn chỉ cần kiểm tra các bệnh tình dục khác thôi.Mà phải từ 1 phút trở lên.

    Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.
    ---
    Em cảm ơn bác ạ, Em chót ngu đi matxa một lần mà về thấy lạnh sống người (Cũng may hôm ý không quá say, vẫn đủ tỉnh tảo để chấn tĩnh, chứ không em cũng k biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa... ), mấy hôm trước mệt mỏi, ốm, chán nản vô cùng, thương vợ,... thấy bác tư vấn thế em đỡ lo hẳn.
    Những lúc như thế mới thấy về nhà được ôm vợ, ăn cơm vợ nấu, vợ chồng cười đùa nó mới là điều hạnh phúc nhất các bác ạ, đó là bài học và sự cảnh tỉnh cho riêng em. Giờ e thấy yêu vợ em hơn rất nhiều, dù xấu hay đẹp nhưng người vợ mình luôn là chỗ dựa nhất.
    Em cảm ơn bác và các bác :(

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •