em năm nay 26 tuổi, đang làm thợ xây... trong 1 lần nhậu say quá chén, em và các bạn đã đi gmd... em có qh với gmd không an toàn... hai ngày sau thì cơ thể bắt đầu sốt, ngứa ngáy, vài ngày sau cơ thể đau nhức cơ bắp, xương khớp, sao đó đau đầu va tức ngực, chặt mũi kéo dài, em có uông thuốc thì sốt và đau đầu hết còn ngứa ngáy và đau nhức xương khớp thì vẫn còn... em có nghe bạn bè nói về dấu hiệu của hiv... lên mạng tìm đọc thì em thấy có lẽ mình đã bị rồi hiv rồi ... em buồn và tuyệt vọng quá( chỉ 1 lần mất kiểm soát đến bây giờ hối hận không kịp nữa rồi), em vần còn đau nhức cơ thể nhất là khớp gối rất nhức nhói rần rần, lại có thêm cảm giác nóng rát da ở tay và chân như bỏng( em có đọc 1 thông tin là người bị H thường có cảm giác ngứa ngáy và nóng rát da)... em vừa tìm thấy diễn đàn mình... đây cũng là một may mằn cho em... xin các anh chị tư vấn cho em với, có phải em đã bị H rồi không? em qh với gmd được 6tuần rồi... cứ nghĩ đến là nước mắt lại rơi... nhà đã nghèo rồi lại như thế này nữa... em ko biết đối diện với nó ra sao nữa.... em xin cảm ơn các anh chị rất nhiều......