Trích dẫn Gửi bởi QuangVinh099 Xem bài viết
Thưa mọi người ,moi người giúp em cái em suy nghĩ riết chắc em chết vì thần kinh mất .
Em đi xn ngày thứ 28 về kết quả đã âm tính ,khi về đến nhà em chợt nhó ra là lúc khi em xn có người xét nghiệm trước em và người đó lấy máu không được nên dùng hai cây kim ,cây đầu tiên lấy không được nên mới bỏ lên bàn rồi cây thứ 2 mới lấy đươc .
Xong tới em xn lấy máu ,do không để ý em vs đùa anh y tá em lo sợ anh ấy nói chuyện với em bị phân tâm và quên vứt cây trên bàn và lấy máu cho em .
Em lấy hồi thứ 3 lúc 16h .bây giờ em còn trong 72 giờ rm cần dùng pep khoonh ạ em lo quá
Trích dẫn Gửi bởi QuangVinh099 Xem bài viết
Chuyện đó là không có phải không và mình k cần dùng pep .mình thật sự rất khủng hoản lun.
100% không có nguy cơ,100% không cần dùng thuốc phơi nhiễm.


Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.