hjxxx, nhưng em thấy từ tháng 12 đến tháng 4 thì sức khỏe em cứ hết trúng gió , lại mệt mỏi, viêm họng , phát ban , tiêu chảy , có sút kg....... mà lại có qh ko an toàn , mà xét nghiệm vậy thì tỷ lệ lym giảm mỗi lần xét nghiệm thì chắc rồi ạ , hjxx, em cũng ko nghĩ chỉ lúc xét nghiệm lúc định cắt bao quy đầu bên đa khoa thì họ mới bảo dương tính với test bên họ nên em mới nghĩ lại , hjxx, chắc em chết quá , em ko muốn ba mẹ em biết , ko muốn mọi người dị nghị và cũng ko muốn sống với giai đoạn lở loét ốm nhom như xì ke, làm báo hại gia đình.
dạ , em chỉ cầu có phép màu đến với em lần này thôi, em nguyện cả đời ở vậy để chăm sóc ba mẹ, và thay đổi toàn bộ toàn , toàn bộ tất cả con người lối sống...... làm tất cả tốt đẹp . em cầu xin . em sợ bị lở loét , ốm nhom như xì ke và dị nghị mang tiếng ba mẹ, ko muốn làm gánh nặng ba mẹ, chắc nếu xấu nhất xảy ra, có lẽ aem muốn siêu thoát sớm , chứ ko để ba mẹ biết và thấy em vậy đâu ,
Xưa các cụ vẫn có câu "ghét của nào trời cho của đó", nên khi chưa có kết quả bạn cũng không nên nóng vội mà nói ra những câu không hay để rồi sau ứng vào chính bản thân. Nếu thực sự giờ bạn muốn làm mọi điều tốt đẹp thì bạn cứ thực hiện luôn từ giờ, cho dù kết quả có như nào thì sống có ý nghĩa vẫn hơn một người khỏe mạnh mà sống buông thả, vô trách nhiệm. Giờ tâm lý bạn đang căng thẳng vậy có thể đi chùa cầu may cho nhẹ nhõm cái tâm của mình. Truong Xuan chúc bạn ngày mai có được kết quả như mong muốn!
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)