Trích dẫn Gửi bởi Chaos Xem bài viết
Chào mọi người, mình 27t, đối với mình thì H không đáng sợ, nhưng cái đáng sợ là sự kì thị. Có anh kia đang theo đuổi mình cũng 1 thời gian, nói là thật lòng thích mình các kiểu, nên mình cũng nói cho anh ấy biết mình đang có H, đang uống ARV, xong ảnh hỏi thăm vài câu rồi mất tích cùng tấm lòng anh ấy luôn. Nên giờ mình chỉ mong có những người bạn để nói chuyện, trao đổi trong việc điều trị, hang out gặp gỡ, du lịch , ... Chứ với mình thì cũng mất quá nhiều niềm tinh vào cái gọi là yêu. Mình cũng đang tìm bạn về ở ghép. Bạn nào có nhu cầu cần share phòng khu gần Tên Lửa hoặc làm bạn với nhau thì add zalo mình nha: không một 2. chín chín 2 bảy hai. 3 sáu 3.
T.y thế giới này lun mệt mõi nhứ thế đấy.
Bình thường thui yêu đã khổ. Giờ chúng ta bị bệnh thì để tìm đc sự đồng cảm từ ngkhac còn khó hơn... thui cứ tìm cho mình những người đủ chân thành và tin tưởng... bùn bùn vui vui tán gấu hỏi thăm nhau. Rảnh rõi cafe hay 1 chuyến du lịch cho thoải mái tinh thần để quên đi những ngày met mõi voi thuốc.
Chủ nhật vui vẻ nha bạn