Lời đầu tiên cho em gửi lời cám ơn chân thành tới anh Tuanmes đã tư vấn và hỗ trợ em trong việc sử dụng PEP.

Do công việc của em khá bận rộn nên em xin viết bài này để tiện gửi thắc mắc và nhờ các anh chị em hướng dẫn. Mong các anh chị em thông cảm và hướng dẫn em ạ.

Hoàn cảnh: do công việc căng thẳng thêm vào men bia, 11h trưa 11-6 em có tìm GMD lần đầu tiên. Oái oăm là bao rách và cũng hết bao, cao hứng em qh tiếp và sau 3 phút thì ra. Qua trưa khi đã tỉnh em mới hoang mang và hoảng dẫu GMD chưa chắc có bệnh, nhưng chẳng may thì sao? Vậy là em điện cho anh Tuanmes nhờ tư vấn và được cấp thuốc hỏa tốc.

Ngày thứ 1:
Sáng 12-6 em nhận được thuốc và theo hướng dẫn để tối uống vì vẫn trong 72h.
23h đêm 12-6 em dùng viên đầu tiên. Đêm đó như ác mộng, nếu không ngủ cùng vợ có lẽ em có thể viết được một bài văn về sự sống của những vật vô chi vô giác. Có lẽ do tính cách của em hay nghĩ ngợi nhiều nên mới có ảo giác mơ mộng vậy. Đêm đó em có dậy đi vệ sinh và uống nước bởi khát nước vô cùng. Song song với đó là cảm giác tự chủ kém, người quay quay.

Ngày thứ 2:
Sáng 13-6 thức dậy, sau viên thuốc đầu tiên em có bị tiêu chảy nhẹ, kèm đau đầu, nóng người nhẹ. Nhưng do công việc bận rộn quá nên lúc đó chưa kịp viết bài để hỏi, nhờ tư vấn cho đến hiện tại mới có thể viết. Cả ngày 13 người em như rã rời, và hiệu suất làm việc coi như = 0%. Cảm giác khát nước thường trực. em cũng tìm hiểu nhanh trước đó nên cũng đã chủ động luôn có nước bên người (vì sợ ảnh hưởng nhiều tới gan, thận).
23h đêm 13-6 em dùng viên thứ hai. Đêm đó mọi thứ lại bình thường.

ngày thứ 3:
Sáng 14-6 thức dậy, với em mọi thứ khá bình thường ngoại trừ cảm giác nóng, hơi sốt và khả năng hiệu suất làm việc không cao.
23h đêm nay em cũng sẽ uống viên thứ 3 và sẽ lưu lại nhật ký tiếp ạ.


Thực ra trên diễn dàn em biết cũng có khá nhiều bài rồi nhưng nó khá lộn xộn và mong anh chị thông cảm do đặc điểm công việc hiện tại của em không thể bỏ, nên em cũng không có nhiều thời gian để tìm đọc và tham khảo hết. Cũng như em trao đổi với anh Tuanmes ạ, là điện thoại em thì vợ em cũng hay cầm nên em cũng ngại gọi, nt nhờ anh nên mới viết bài ở đây ạ.

Vậy nên em mong anh Tuanmes cùng các anh chị em khác cho em xin hướng dẫn để:
1. Ăn uống ngủ nghỉ ntnào để hạn chế tác dụng phụ của thuốc, vẫn có thể làm việc với hiệu suất cao hơn.
2. Nên và không nên làm gì, ăn uống đồ gì để không bị ảnh hưởng có hại từ thuốc tới các bộ phận, chức năng của các cơ quan nội tạng (gan, thận...)

Em chân thành cảm ơn anh Tuanmes cùng các anh chị em trong diễn đàn nhiều.