Gửi bởi Nino Dạ e cảm ơn a Tuấn. Diễn đàn đã cho e có tự tin để sống tiếp chứ k như ngày nhận kq e đã ra cầu SG nhảy cái cho nhẹ nợ rồi. Sợ cái k biết bơi a à :)) Biết bơi mà nhảy cầu thì sao nhẹ nợ được. Không biết bơi mới (...).
Gửi bởi Nguyen Ha Biết bơi mà nhảy cầu thì sao nhẹ nợ được. Không biết bơi mới (...). Bởi vậy mới k dám nhảy chị à. Nói chug chết thì dễ nhưng e chưa cho phép nó xảy ra. Còn gượng được ngày nào e còn phải lo cho gđ cho mẹ nữa. E nợ mẹ e nhiều lắm
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)
Nội quy - Quy định