
Gửi bởi
Phuongtran92
Chào anh chị, 5 tuần trước em có đi làm móng ở tiệm thì bị cắt phạm chảy máu,người cắt trước em khoảng 4 phút ah lúc đầu e bị cắt chảy máu cũng k nghĩ gì nhiều vì thấy dì trước e cũng bình thường nhưng khoảng tuần thứ 4 em bắt đầu nhớ lại rồi lo đọc báo thì thấy có TH bị lây do làm móng ở anh nên em rất lo ko ăn cơm gì hết cũng ăn ko nổi cố ăn thì mới nuốt liền mắc ói nên em càng khủng hoảng trầm trọng sáng lên em đã phải chạy ra khỏi phòng do bị buồn nôn em sợ lắm e đọc triệu chứng thì có buồn nôn,nôn,chán ăn người ta bảo 40-60% những người trong thời kỳ đầu đều có triệu chứng như vậy , em rất lo e sợ lắm em còn quá trẻ em chưa muốn chết đâu , phải là em đã bị rồi ko nên em mới có triệu chứng em sợ lắm chắc em chết mất thôi , ai đó cứu em với