ko phải mình kỳ thị, người bị hiv trong gia đình mình là em gái mình, minh và bố mẹ buồn vs thương nó lắm nhưng kko biết phải làm thế nào mình hơn nó 1 tuổi năm nay nó 23t ,tại mình lo lắng tự nhiên lại bị những triệu chứng trên có thể bạn nói đúng mình đang rất lo lắng và stsress gia đình gặp nhiều chuyện quá , h mình có làm sao thì bố mẹ mình ko biết thế nào! thanks sự góp ý của bạn nhé
Bạn yên tâm như đã nói ở phần trên HIV không lây nhiễm sinh hoạt bình thường trong gia đình.Bạn và gia đình là điểm tựa lớn nhất của em ấy.Sự lo lắng của bạn và gia đình tránh làm tổn thương em ấy,nhất là tình cảm gia đình,đừng để bạn ấy có cảm giác là gánh nặng của gia đình hoặc mọi người xa lánh.Chỉ sợ một phút thiếu suy nghĩ nông nổi sẽ làm chuyện đáng tiếc xảy ra.Khi ấy gia đình hối hận có thể là đã muộn.Nếu được,bạn hãy giới thiệu em ấy vào diễn đàn này,cùng sinh hoạt,chia sẻ với các anh chị em ở đây.
Trở lại vấn đề của bạn,bạn hoàn toàn yên tâm.
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)