
Gửi bởi
Tubathudung
Cháu cảm ơn cô chú rất nhiều. Thực sự cháu muốn trần tình thế này:
cháu rất nhát gan, hay sợ, chưa vợ con. Là niêm mong chờ của bố mẹ. Đc các chú tư vấn cháu rất yên tâm, rất tin tưởng cô chú. Nhưng híc, mấy chú công an cho cháu số ông bác sĩ tư vấn ở trung tâm tỉnh họ nói:
có nguy cơ thấp, đối tượng trong 3 tháng này có thể đã bị nhiễm do chích hoặc quan hệ với gái mại dâm không an toàn. Giờ công an có hỏi chắc chắn nó sẽ nói không. Có ai điên mà lại nói có chứ. Híc
cháu đang rất lo. Cháu sợ lắm, cháu vừa uống pep vì bị kim chích cách đây 48 ngày, sau khi hết pep 28 ngày là 20 ngày. Cháu đã xét nghiệm kiểm tra âm tính, vừa chích tiêm ngừa viêm gan B đc 3 ngày. Giờ thêm nỗi lo canh cánh trong lòng. Cháu sợ vừa bị viêm gan B vừa bị HIV. Híc, không biết lúc đó máu anh hùng sao cháu lại đâm đầu làm vậy!
giờ cháu còn đợi tiêm mũi 2 vacxin viêm gan b, nếu mà uống thuốc là chưa hết thuốc đã phải tiêm. Sợ tác dụng xấu. Sợ lắm cô chú ạ!