Thực ra nghe anh chị nói là em k có nguy cơ e cũng đã yên tâm 1 phần, kèm theo đó em cũng đang điều trị bằng thuốc rồi. Chỉ là em vẫn sợ nhất 1 điều là con em bé quá, con mới được gần 5 tháng tuổi, sau khi đi công tác về( là e nghi có nguy cơ) em có thơm cháu, thì đúng lúc cháu quay ra và đùn nước bọt ra ngoài, e lau vội bằng tay và lau lại bằng khăn. Em chỉ lo sợ con em có được an toàn hay không chị ạ :( bh nhiều lúc nhìn con muốn bế muốn ôm nó mà e đau lòng, dù đc anh chị nói tiếp xúc bth k có lây nhiễm, nhưng vì cháu vẫn còn non quá nên em vẫn bị lo lắng quá độ chị ạ :(.