Trích dẫn Gửi bởi songkhoemanh Xem bài viết
Các a/c trên diễn đàn cho e hỏi vấn đề này, e thật sự ko phải kỳ thị hay gì cả, nhưng thật sự e rất căng thẳng, 4 ngày trước e có đến trung tâm cho những người đồng giới và chuyển giới để được người ở đó tư vấn và phòng chống những bệnh truyền nhiễm. Và khi đó e được một người đàn bà ( đàn ông chuyển giới) tư vấn về những cách phòng chống bệnh, khi về thì e và người đó có bắt tay , nhưng e có để ý là tay người đó có băng keo cá nhân trên đầu ngón tay, e ko biết có còn chảy máu hay ko, e bắt tay khoản 2-3 giây, và rất nhẹ nhàng . Mà trong khi đó tay của e có bị lột da trên những đầu ngón tay nữa. Nên e rất sợ, xin các a/c tư vấn giúp e, e xin cảm ơn.
Đọc những lời bạn hỏi thực sự mình rất tức giận và muốn chưởi cho hạ cơn tức nhưng sau khi bình tâm thì mình không còn tức nữa mà thay vào đó là sự tội nghiệp. Mình cảm thấy thương hại và tội cho những kiến thức của bạn tội cho bản tính ích kỷ thể hiện qua sự kì thị của bạn và tội cho những gì bạn đã hỏi nhưng bạn tự khoát lên mình 1bộ mặt giả dối tự lừa bản thân là mình vô tư trong sáng là mình ko có kì thị người chuyển giới cũng như những người mang căn bệnh này.