Trích dẫn Gửi bởi warrick Xem bài viết
Cho em hỏi em ngủ quên. Mà ngủ không say lắm do 8 9 giờ sáng rồi. Thì bạn em nó cạ dv vô hậu môn em thì em có biết được không ạ. Hay nó đút vô mới biết. Em giả sử là cạ ạ. Do lúc em dậy thì nó vẫn mặc quần, em vẫn mặc quần mà quần em bị hư nút nhưng vẫn ở trên cái mông chứ không lòi hậu môn ra. Em ngủ không say lắm và không có cảm giác gì. Vậy nó cạ cạ thôi em biết không. Giờ hậu môn em ngứa và ẩm ướt. Em sợ sùi mào gà. Cạ thôi có lây smg không a.
Trích dẫn Gửi bởi warrick Xem bài viết
Dạ. Em nghĩ nó không lm gì e đâu. Do nó mặc quần ngố bằng jean. Thì cởi quần ra , tách 2 mông ra rồi cạ cạ thì cũng nghe lạch cạch rồi. Rồi kéo quần lên. Mà nếu có gì thì e biết do 8h sáng thì đã tỉnh táo rồi do em dậy lúc 7h 1 lần . Em thấy hậu môn ngứa ngáy ẩm ướt có nước nước nên e hơi lo smg
Trích dẫn Gửi bởi warrick Xem bài viết
Từ 2 mông vô tới hậu môn cũng khá xa. Rồi tách ra cạ vô cái này không có em làm sao mà cạ được đúng k a


Bạn yên tâm,những gì bạn kể 100% không có sao.