Kết quả 1 đến 3 của 3

Chủ đề: buồn cho số phận

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    08-07-2018
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    an giang
    Bài viết
    13
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 1 lần.

    buồn cho số phận

    Tu khi cầm kết quả xét nghiệm.. E không tin mình bị nhung suốt đêm ko ngũ .e chờ đến sáng ngày mai đi xét nghiệm nũa . E nhu điên nhu dại đi tu bệnh viện này cho đến bệnh viện khác.. Cho đến các trung tâm thì kết quả đều giống như nhau . Cầm kết quả xét nghiệm duơng tính . Trong e nhu cả bầu trời sụp đổ . E phải làm sao đây anh chị em ơi .khi suc khỏe em ngày một giảm rất nhiều dù e tuân thủ uống thuốc đều đủ . Ngày ngày em sục ký rõ rệt . Tinh thần em giờ không ổn . Nếu tình trạng này kếu dày chắc em bị thần kinh quá.. Zalo 01656994757
    ads

  2. Những thành viên đã cảm ơn tuyêtvong cho bài viết này:

    ngudotlancuoi (03-08-2018)

  3. #2
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    27-07-2016
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    42
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 5 lần
    Đó là do suy nghĩ của em. Nhưng sự thật thì nếu em có bị HIV hay ko. Thì em vẫn chết.

  4. #3
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    10-07-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    tphcm
    Bài viết
    29
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 7 lần
    Những lần đi rút màu vì không tin mình bị H , đã làm cơ thể bạn suy yếu và tinh thần không ổn định nên bạn sụt kg , bây giờ chuyện đã rồi , bạn lên chấp nhận và uống thuốc đầy đủ , sức khoẻ sẽ trở lại mà thôi. Tập như ace trong này , sống tốt - khoẻ - lành mạnh- yêu bản thân , rồi đâu sẽ vào đó .

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •