Trong trường tư thục này rất nhiều học sinh hư hỏng cấp 2 thì toàn chơi cấp 3 thì nạn hút thuốc lá hút cần rất nhiều. Em rất muốn chuyển trường tại đây năm cuối nên em nghĩ cố gắng thêm năm cuối . Đi vệ sinh nhìn tụi này hút thuốc mà không muốn vào . Bắn trúng mắt em em về nhà nhìn mắt thấy hơi đỏ nên h em lo quá . Em không dám chắc nó có rửa tay chưa em nhìn nó thì nó đã quật tay và ra ngoài rồi . Em đã từng trải qua pep chưa được nửa tháng những lúc đó thật sự là ác mộng em không muốn nó lặp lại mong anh chị giải tỏa giúp em. Mắt màu đen bây h nó có đỏ bên cạnh mà mắt kia thì lại không có màu đỏ ngay sát hòn mắt luôn đó ạ