Trích dẫn Gửi bởi Nguyen the duy Xem bài viết
Hiv có lây dễ như thế đâu bạn? Giả sử gmd kia có hiv thì trường hợp của bạn nguy cơ là không, hiv lây khi đủ điều kiện như môi trường, nồng độ vi rut, thiết diện tiếp xúc, độ sâu của vết thương... Nếu như bạn mà có nguy cơ thì chắc thế giới bị hết rồi:)) chẳng lẽ đi chén thỏ đeo găng tay y tế à bạn
Cũng do tâm lý bác ạ. Hôm đó tự nhiên mọi thứ đưa đẩy như kiểu sắp đặt, ngồi cậy xước măng rô>> uống rượu loại kích thích hưng phấn >> rồi đút đúng 2 cái ngón bị xước vào âm đạo >> tự dưng chiều về gặp lại con bé mình yêu cách đó 10 năm ko gặp ( hài ko chịu được ). Hôm sau vào bệnh viện khám thì thấy nhiều ômg đi thử máu H, nên tâm lý suy diễn thêm, ông bác sĩ tư vấn kiểu như dễ mắc lắm nên càng sợ. May về đọc được 2 anh Trường và a Tuấn tư vấn nên cảm giác yên tâm. Rồi trong quá trình dùng thuốc cũng để an tâm về mặt tâm lý, cũng là cách để trải nghiệm nỗi khổ của các ae khác. Bản thân thấy sức khoẻ vẫn ổn trong quá trình dùng thì cũng dự cảm mình ko dính H. Qua trải nghiệm này cũng thấy trưởng thành và mạnh mẽ hơn khi đối diện với nỗi sợ hãi tột cùng.