Gửi bởi
amanhhiv
Thần trí em dạo này không tốt sau những lần lo lắng. Em định đi xét nghiệm HIV để giải tỏa stress vào thứ 4 tuần sau, nào ngờ giờ lại gặp chuyện. Em đi ăn phở ở tiệm thì gặp bạn cũ. Bạn ấy nghĩ học lâu rồi nghe thông tin từ các bạn em là nó bị nghiện ma túy. Hai đứa ăn xong ra dắt xe thì mới gặp chào hỏi bắt chuyện. Lúc đó nó đang ngậm tăm xỉa răng do đứng gần lúc nói chuyện nó cầm tăm chỉ trỏ thì vô tình trúng vào tay em, nhìn lại vết thương tróc da và nghe xót. Trời ơi. Sao em lại lâm vào những hoàn cảnh này không biết. Có thể em sẽ chết trước khi bị H quá. Mấy anh ơi giúp em. Bao nhiêu dự định tương lai sụp đổ hết rồi.