Cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện của mình cho mọi người. Gần 01 năm qua bạn đã trải qua khoảng thời gian khó khăn nhưng cuối cùng rồi bạn cũng đứng dậy để đi tiếp cuộc đời này. Mình biết sống với H chắc cũng có nhiều chuyện buồn và khó khăn phải đối mặt. Tuy nhiên mình tin rằng cuộc sống vẫn có nhiều người tốt hiểu và chia sẻ cùng với những người như bạn.
HIV bây giờ không còn nguy hiểm như ngày trước vì y học phát triển. Mọi người cũng đã có cái nhìn thông cảm hơn với những người có H. Vì vậy mình mong bạn thật mạnh mẽ để sống ý nghĩa nha!
Đông Hồ



Trả lời kèm Trích dẫn