Chào các anh chị diễn đàn..xin tư vấn giúp em 1 chút..em là SV đang học ở SG và em ở trọ chung với 1 bạn cùng quê dc 2 năm rồi và bạn ấy vừa tạm sự với em là bạn ấy nhiễm HIV..nghe xong em hoảng quá tính dọn ra ngoài ở những bọn em ở chung phòng trọ 2 năm rồi nên cũng thân nên quyết định k dọn ra.Nhưng không hiểu sao em có cảm giác sợ sợ,k thoãi mái khi nc tiếp xúc với bạn ấy,nhiều lần bọn em đùa giỡn cào trầy cả tay.Xin mấy anh chị cho em lời khuyên


 
			
			
 
			
			
		 
					
					
					
						 Trả lời kèm Trích dẫn
  Trả lời kèm Trích dẫn
 Gửi bởi thuyhong
 Gửi bởi thuyhong
					


