Kết quả 1 đến 20 của 22

Chủ đề: Rất hoang mang-xin tư vấn gấp

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    01-09-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    tphcm
    Bài viết
    9
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Em vẫn sợ lắm! Nếulấy cho vợ thì chẳng khác nào đã tự mình giết chết vợ con! Kiếp này chắc khônggột rửa hết tội. Lúc đầu cũng chủ quan nên nghĩ sẽ không sao và vẫn qh không antoàn với vợ nhưng giờ nghĩ lại thấy rất sợ. Em có chết cũng không sao nhưng nếulây cho vợ thì rất ân hận. Không hiểu tại sao lúc đó mình lại tồi tệ đến như thế!
    ads

  2. #2
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    03-09-2018
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    1
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần

    Xin mọi người tư vấn

    Ban quản trị xóa bài hỏi trong topic của thành viên khác.
    Lần sửa cuối bởi Truong Xuan, ngày 03-09-2018 lúc 17:28.

  3. #3
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi hoangmang_hiv Xem bài viết
    Em vẫn sợ lắm! Nếulấy cho vợ thì chẳng khác nào đã tự mình giết chết vợ con! Kiếp này chắc khônggột rửa hết tội. Lúc đầu cũng chủ quan nên nghĩ sẽ không sao và vẫn qh không antoàn với vợ nhưng giờ nghĩ lại thấy rất sợ. Em có chết cũng không sao nhưng nếulây cho vợ thì rất ân hận. Không hiểu tại sao lúc đó mình lại tồi tệ đến như thế!
    Xem ra vẫn phải mất tiền XN bạn mới yên tâm.

  4. #4
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    108,383
    Cảm ơn
    1,959
    Được cảm ơn: 21,726 lần
    Trích dẫn Gửi bởi hoangmang_hiv Xem bài viết
    Em vẫn sợ lắm! Nếulấy cho vợ thì chẳng khác nào đã tự mình giết chết vợ con! Kiếp này chắc khônggột rửa hết tội. Lúc đầu cũng chủ quan nên nghĩ sẽ không sao và vẫn qh không antoàn với vợ nhưng giờ nghĩ lại thấy rất sợ. Em có chết cũng không sao nhưng nếulây cho vợ thì rất ân hận. Không hiểu tại sao lúc đó mình lại tồi tệ đến như thế!

    Bạn có nguy cơ đâu mà xoắn lên như vậy.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •