
Gửi bởi
Hoihan1986
Em xin chào tất cả các a chị trong diễn đàn mình ạ.
Đúng là giận thì mất khôn các anh chị ạ. Chả là tuần trc e có cãi nhau to với vợ, rồi lại đc mấy thằng bạn rủ rê đi nhậu. Nhậu xong xuôi đâu đấy rồi. Chúng nó lại rủ nhau đi gái, trời xui đất khiến thế nào mà em lại đi cùng chúng nó luôn. Nói đến đây e mới thấy e ngu thật.
E vào phong cùng với gmd thì sau khoảng 20s OS thì gái có đeo bcs cho e (BCS của e gái đó luôn) e cũng k rõ là bao xịn hay đểu nữa,chỉ biết khi e ra thì tinh dịch vẫn còn nguyên trong bcs các anh chị ạ. E có đọc một số thông tin nói rằng hiv có thể thấm qua những bcs k đảm bảo chất lượng nên giờ rất lo lắng, k biết phải làm sao.
Thực sự giờ e hối hận lắm, thấy có lỗi với vợ, với con em. E mà có chuyện gì thì chắc e chết mất. Haizz. Cũng may mà từ hôm đó đến giờ e k dám qh với vợ. Hic hic. Mong các anh chị giúp đỡ e vấn đề này ạ.
E xin cảm ơn rất nhiều.