Trích dẫn Gửi bởi Eddy1303 Xem bài viết
Số em không biết sao nó khổ thế này các anh chị ơi. Đang stress lại thêm cái vụ mới nữa. Chuyện là lúc nãy em đi uống coffee với mấy bạn để quên stress. Thấy muỗi chít trên tay phải, em lấy tay trái đập, máu còn dính trên tay. Em lấy ngón trỏ tay trái quệt cái xác con muỗi ra. Nhưng tầm 1-2 phút sau, em lại lấy ngón trỏ trái dụi vào mắt xong đưa ra xem thì thấy máu vẫn còn dính trên ngón trỏ. Em chỉ sợ con muỗi vô tình hút máu trước đó của ai không rõ thế nào mà lại dính máu vào mắt. Bây giờ e lại hoang mang thêm nữa rồi.
HIV k có sống trong máu con muỗi bác ơi. Nếu HIV sống được trong máu con muỗi. Thế Giới này toàn người Si Đa