Nãy trời đang mưa lúc đó khoảng 5h em với nó đang ở trường đợi tạnh mưa rồi về lúc đó không biết bạn em nó bị gì quẹt trong cái ngón tay có một hột chảy máu và nó biết em sợ máu rồi nó kêu em cho coi cái này rồi em đi gần và để cái mặt ngó coi nó làm gì lúc đó nó giơ cái tay ra lúc đó em không biết tay nó chảy máu có đụng trúng cái gì trên người em không lúc sau em nhìn nó thấy nó lấy tay hút máu từ ngón tay nó thế em có nguy cơ hiv không ạ . Em học chung với nó năm nay là năm thứ 3 lúc trước nó có kể cho em là ba nó hồi xưa bán ma túy bị bắt rồi khong biết bạn em có bị hiv không lúc trước năm nó lớp 10 nó có quan hệ tình dục với bạn gái làm nhỏ đó có bầu . Em hỏi nó mày có lấy máu đụng vào người em không nó bảo có đó lúc sau thấy em hỏi mãi rồi nó bảo không có rồi nó thề này nọ giờ em sợ nó bị hiv rồi lây em từ vết máu đó quá nó bị thương một hột giống như cục ghẻ gãi làm chảy máu em thấy máu còn tươi lúc trước nó cũng hay chơi đá hút cần