Kết quả 1 đến 12 của 12

Chủ đề: Lo lắng khi đi làm răng

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    14-09-2015
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    TpHCM
    Bài viết
    95
    Cảm ơn
    27
    Được cảm ơn: 0 lần
    Chào anh chị. Hôm qua em đi đến phòng nha khoa để trám răng sau khi đã lấy tủy răng. Khúc cuối làm xong (phía trước có mấy vị khách đang đợi) em vô tình thấy người phụ tá lấy miếng khăn tẩm cồn hay gì đó sát trùng nhanh trên cái vòi thổi hơi và một số dụng cụ khác ở phần cánh tay và có vẻ lén lút. Em nghe nói ống hút nước bọt là mỗi lần dùng là thay mới cho mỗi bệnh nhân riêng phần ống thổi hơi thì em không rành. Tự dưng giờ em lo lắng quá ạ.
    ads

  2. #2
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    105,598
    Cảm ơn
    1,935
    Được cảm ơn: 21,430 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Cr7 Xem bài viết
    Chào anh chị. Hôm qua em đi đến phòng nha khoa để trám răng sau khi đã lấy tủy răng. Khúc cuối làm xong (phía trước có mấy vị khách đang đợi) em vô tình thấy người phụ tá lấy miếng khăn tẩm cồn hay gì đó sát trùng nhanh trên cái vòi thổi hơi và một số dụng cụ khác ở phần cánh tay và có vẻ lén lút. Em nghe nói ống hút nước bọt là mỗi lần dùng là thay mới cho mỗi bệnh nhân riêng phần ống thổi hơi thì em không rành. Tự dưng giờ em lo lắng quá ạ.

    Người ta có lau chùi sát trùng rồi còn lo gì nữa bạn.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •