Trường hợp này có nên dùng pep nữa không các anh Tuấn và mods giờ em thực sự đang hoang mang
Trường hợp này có nên dùng pep nữa không các anh Tuấn và mods giờ em thực sự đang hoang mang
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Tại tính em lo lắng với lại nguy cơ này em thấy sợ lắm anh Tuấn ạ hôm nay là hạn cuối 72h giờ nhớ lại mắt anh đó trợn lên nhìn em thấy sợ quá
Lần sửa cuối bởi tinhnguoi01222, ngày 20-09-2018 lúc 12:07.
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Vậy em không cần uống thuốc phơi nhiễm hả anh với lại anh xem xét khả năng ấy đâm em vì chuyện em cản xe anh ấy có khả năng xảy ra không anh Tuấn lúc đó anh trợn mắt lên nhìn em ghê lắm dù em có xin lỗi mà không biết ảnh có nghe kh
Tại mấy hôm nay sáng em cứ bị đau họng tối hết rồi sáng bị nữa nên em lo bị nhiễm quá
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Sao vận xui cứ bám em mãi và bệnh này cứ ám ảnh em hôm qua lúc trưa em vẫn đi đoạn đường nhiều người nghiện vì chỉ có đường đó đi học lúc em đi qua thì xe ở trên thắng xe nên dừng lại làm em cũng dừng lại theo và chân em đụng vào cái gì đó lúc đó chạy gấp quá nên không rõ là gì lúc đi lên một tí nghe tiếng vỡ ống kính giống như tiếng ống xi lanh lỡ vậy nghe cái bụp lúc đó em để chân dưới đất
Sáng nay lúc khoảng 8h30 sáng bạn em chở tống 3 lúc đó bạn em nó chạy qua chỗ hầm để gửi xe trên đoạn đường đó là khu các anh chị trong giang hồ hồi đó rất nhiều và có cả tệ nạn trong đó nữa lúc đó bạn em nó móc đầu xe lên làm em té và nằm xuống đất ngay cạnh là cái thùng rác và các rác xung quanh lúc em đứng dậy thì chỗ eo bị cái gì đó đâm một cái bị chảy máu ra luôn đó anh em sợ đó là kim tiêm
Tại vị trí em té là em bị nằm xuống đất luôn giống như tư thế ngủ vậy eo em bị cái gì đó đâm phải
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Mà anh Tuấn nếu lúc đó kim tiêm nằm ngay đó và em bị té xe nằm xuống đất bị đâm trúng thì có nguy cơ không ạ em sợ theo kiểu đòn bẫy
Tại vị trí em té gần ngay thùng rác với lại trên người em có chỗ bị chảy máu nên em lo sợ là kim đâm vào anh chị tư vấn giúp em với hôm nay là hết 72h rồi
Lần sửa cuối bởi tinhnguoi01222, ngày 24-09-2018 lúc 11:07.
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)