Kết quả 1 đến 1 của 1

Chủ đề: Buồn Vu Vơ

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    21-09-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hà Nội
    Bài viết
    6
    Cảm ơn
    4
    Được cảm ơn: 3 lần

    Buồn Vu Vơ

    Tuổi 18 anh lững thững vào đời
    Cũng đua đòi chúng bạn ăn chơi
    Nhưng cái giá phải trả là cuộc đời
    Anh có H khi tuổi xuân phơi phới
    Chết lặng người giọt nước mắt lặng rơi
    Anh lặng lẽ bước đi trong vô định
    Rồi trượt dài theo những cuộc ăn chơi
    Một lần nữa cuộc đời anh xuống dốc
    Anh vô tù nằm gặm nhấm nỗi đau
    Sau hai năm với bao điều trăn trở
    Anh mãn hạn và được trả tự do
    Cha mẹ già, thân mình phải tự lo
    Một lần nữa anh bắt đầu làm lại
    Tập cách quên và sống chung với H
    Vẫn cô đơn mòn mỏi đợi điều gì?
    Chiều hôm nay, lại có chút nghĩ suy
    18 năm anh sống chung với nó
    Hà Nội, lại những ngày trở gió
    Anh vẫn tìm đâu đó ở ngoài kia
    Một ai đó chia sẻ và cảm thông
    Một tấm lòng bao dung và rộng mở
    Cho anh quay về mỗi lúc cần bình yên!!!

  2. Có 2 người đã cảm ơn Buồn Của Anh cho bài viết bổ ích này:

    Góc khuất 0000 (05-04-2019),I'm Strong (21-09-2018)

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •