Dạ chị ơi là sao ạ , em rất yên tâm khi có anh , có chị tư vấn , thời gian qua anh chị như gia đình em vậy , tư vấn cho em đủ điều , nhưng cái suy nghĩ về H rồi cứ mãi luẩn quẩn trong đầu em , rồi lại nghĩ về 3-4 tháng trước mẹ em đi xem bói thì kêu em dễ bị ở tù ( em nghĩ đến án tù của H) và giờ đi xét nghiệm thì em sợ không uy tín , vì hôm qua cứ lên tò mò tra cứu , em lại càng lo hơn , giờ em không biết phải làm sao chị ạ . Em không học hành tập trung được , 1 lần lỡ dại quan hệ với người không rõ thật khổ chị ơi :((( đây là lần đầu tiên của em sao nó khổ thật chị ạ :(((