Gửi bởi
hoihancomuonkhong
Cách đây 1 tháng do nhậu say nên nhóm bạn có rủ em đi tìm GMD để quan hệ. Bình thường thì em rất sợ những chuyện như vậy. Nhưng vì say và bạn bè kích động nên em đã nhận lời. Tối hôm đó em có quan hệ với một cô gái bán dâm đứng đường. Trước khi vào phòng thì cô ta có xin ông chủ nhà trọ 1 BCS và khi vào phòng thì cô ta có kích thích bằng tay cho e sau đó mang BCS vào cho e nhưng do e quá say nên DV cũng không căng cứng lắm quan hệ được khoảng 2 phút thì em bị xìu xuống.e lấy DV e ra và dùng tay tự kích thích nhưng không được nên em không quan hệ tiếp nữa.nhưng e có 2 vấn đề đang rất hoang mang nhờ anh chị trả lời giúp em. Em đang lo lắng lắm.
1/ lúc sáng hôm đó trên ngón tay của em có 2 vết cắt của cái gì thì e không biết nhưng không chảy máy chỉ thấy rách da bên ngoài và gướm máu thôi. đến 19h tối thì e có dùng kềm cắt miếng da bị đứt và dư ra vì em sợ nó bị trúng vào đâu rồi xước da thêm nên em cắt phần da bị dứt đó đi. và đến 2h sáng hôm sau thì em có dùng tay em kích thích DV của em.không biết dịch âm đạo của cô gái đó có thể lây nhiễm qua vết thương đó của em hay không.nhưng hôm đó dịch của cô ấy rất ít.e không thể thấy được.em chỉ biết là vết thương trên ngón tay em đã dịnh vào BCS trên DV e.
2/ Vấn đề thứ 2 là khi quan hệ với cô gái đó xong do lần đầu đi đêm nên em không có kinh nghiệm. em không cho nước vào BCS để kiểm tra xem có rách không.nhưng theo em thấy thì vẫn bình thường DV của em vẫn còn nằm trong bao hẳn hoi.vì lúc e tự kích thích bằng tay và sau khi không kích thích nữa em có nhìn vào DV e.trước đây em và bạn gái cũng nhiều lần quan hệ bằng BCS nhưng không bị vấn đề gì cả vì bạn gái em có chất nhờn tốt còn cô gái ấy thì không nên e sợ BCS bị rách.Em lo là dịch âm đạo của cô gái đó ít quá có thể là rách bao hay không vì trước khi quan hệ cô gái đó chỉ lấy ít nước bọt của mình và tha lên cửa mình của cô ta.hôm đó em cũng làm những động tác bình thường không mạnh bạo vì em không muốn làm cô ấy đau. BCS có dễ bị rách không mấy anh chị...khi bị rách thì mình có cảm giác biết được hay nhìn thấy không anh chị?vì hôm đó hơi tối và e chỉ nhìn mà không kiểm tra kỹ.rồi em vuột bao và vứt đị
anh chị giúp em với em đang rất hoang mang và lo lắng...anh Tuấn ơi trả lời giúp em với...huhu...