Gửi bởi
nambnv
e chào mn ạ . e là nam năm nay e 21 tuổi. mong mn tư vấn giúp e với ạ !
Chuyện xảy ra được một tuần rồi. chủ nhật tuần trước e có đi xe buýt sang trường học ( chuyến tầm 8h ) chuyến này khá vắng người. e ngồi được khoảng nửa tiếng thì có một người đàn ông tầm 40 tuổi lên ngồi gần e ( e ngồi hàng ghế cuối ). Một lúc sau e mỏi quá ngủ thiếp đi trong lúc mơ màng e thấy người đàn ông này thỉnh thoảng lại quay ra nhìn e ( e thấy hơi nghi nghi) rồi khoảng 20 p sau khi e tỉnh dậy người đó đã đi xuống chỗ cửa ra và chuẩn bị xuống . E chỉ sợ là trong lúc e ngủ người đó đã đâm kim tiêm vào e mà e không biết . Vì cũng lần trước e đi chuyến muộn đã gặp đối tượng nghiện hút chích thuốc ngay trên xe ( còn nói bà cười cười vs e nhưng do lúc đó e đeo tai nghe nên k nghe thấy j) nhưng lúc đó e k ngủ và đã đi ra chỗ khác . Vì thế mà e rất lo lắng. Vả lại cũng một tuần trôi qua rồi do e lo lắng quá mà bây h e nghĩ lại xem khi đó lúc e ngủ rất say ko biết có bị đâm kim tiêm k .( mà e k nhớ lúc đó có cảm giác đau hay k đau nữa :(( bây h k nhớ thì phải làm sao ạ . E lo quá . mn tư vấn giúp e liệu có nguy cơ k ạ. E cảm ơn mn rất nhiều .