Sáng hôm qua lúc đó em đang chạy trên đường mọi ngày em hay đi để đi học chỗ đó nhiều kim tiêm với ma túy tệ nạn lúc em chạy ngang qua có một người ở đó rồi khoảng 30 mấy tuổi lúc đầu em chạy qua không để ý người đó lắm lúc sau em phát hiện rớt đồ nên em quành lại lụm đồ lúc sau chạy lại con đường đó xe em bị chết máy ngay chỗ xe người đó và không dám nhìn người đó đang làm gì khoảng 5s sau xe em mới lên gas được rồi em chạy từ từ lúc đó em thấy hơi ê ê ở lưng em sợ người đó đang chích ma túy xong thấy em chạy xe bị vậy đâm vô em @@ thực sự giờ em hoang mang quá anh chị lúc đó khoảng 6h30 sáng