Gửi bởi
thainguyen1993
Anh chị ơi, chuyện là hôm qua em có sang nhà anh của em... ở xóm anh em có một người nghiện ma túy và hay đi lai vãng xung quanh. Lúc em đang bận làm việc phụ anh em ở ngoài sân.em có để ly nước còn đang uống ở ngoài sân , thì cũng thấy người này lãng vãng xung quanh, cạnh chiếc bàn em để ly nước. Lúc sau e được nghe anh em kể , là người này đã bị HIV... và kế từ hôm qua tới nay , lúc nào em cũng sợ...sợ lúc em làm việc không để ý , người đó bỏ máu lẫn vào trong ly nước em uống.. mệng em thì đang vết thương từ mấy hôm trước vẫn chưa lành hẳn...xin anh chị tư vấn giúp em, nếu như người đó cố ý bỏ máu vào ly nước em thật, em không biết và uống vào, miệng em thì có vết thương trước đó 2 ngày... vậy trường hợp có nguy cơ ko ai.