Chào các chị khoảng một thời gian trước em có qh với gmd cà phê đèn mờ trong lúc say xỉn. Gmd đòi oral sex em nhung e không chịu rồi gmd đeo bao vào cho e làm lun trong lúc dv chưa thật sự cương cứng. Trong lúc qh em đòi ngậm ti hay móc gì, cô ta cứ kêu bệnh đó. Đòi đổi tư thế cũng không cho và nói nếu đổi chừng nào em mới ra rùi cầm dv em đút vào típ .Em cũng nản và ráng làm cho xong. Sau đó em xuất tinh và nhấp thêm vài cái rồi rút ra gặn ra cho bớt. Đc khoảng 10s em nhìn xuống chả thấy bcs đâu. Gmd thì đưa giấy cho em lau. Em liếc nhìn thì thấy bụng dưới gmd có giọt gì trắng trắng như tinh dịch. Lúc đó say em cũng không hỏi. Từ lúc qh đến lúc về em cũng chả nhìn xuống dưới xem bcs có vấn đề gì không. Em cũng không biết bao có rách hay tuột ra không vì em không nhìn xuống vì lần đó là lần đầu em nếm mùi nên thiếu kinh nghiệm. Em cứ thắc mắc giọt màu trắng đó là gì sợ bị gì đó gmd hông nơi. Theo các anh chị em có nguy cơ không ạ. Có càn đi xn không ạ. Gmd đó cũng dạng lắm ạ. Em mới vào quán đã nhảy lên đùi em mồi chài, làm em xong rùi còn nhảy lên bạn em. Cảm ơn anh chị trước ạ