Kết quả 1 đến 8 của 8

Chủ đề: Bị vật lạ không biết là gì làm trầy xước ở nhà xe trường Đại Học Bách Khoa TPHCM Q10

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    09-10-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    TPHCM
    Bài viết
    4
    Cảm ơn
    2
    Được cảm ơn: 0 lần

    Unhappy Bị vật lạ không biết là gì làm trầy xước ở nhà xe trường Đại Học Bách Khoa TPHCM Q10

    Kính thưa các thành viên ở diễn đàn,
    Em là sinh viên học hệ vừa học vừa làm ở trường Đại Học Bách Khoa TPHCM tại cơ sở Quận 10, trên đường Lý Thường Kiệt.
    Hồi nãy lúc khoảng 19h30 em vừa học ra ở Đại Học Bách Khoa, thì có ra nhà xe để lấy xe về nhà. Nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào em làm rơi thẻ xe ngay trong chỗ để xe ở trường Đại Học Bách Khoa TPHCM ( nếu ai đã đến Bách Khoa thì mình xin nói luôn là nhà xe khu B4 kế bên cái Circle K đó - cung cấp thêm thông tin).
    Do em bị cận khá nặng, nhà xe lại không có đèn nên cứ mập mờ không thấy rõ. Em phải dùng tay lần mò trên mặt đất gần cả 7 - 10 phút để kiếm được cái thẻ xe. Khi lần mò thì em có cảm giác bị cái gì nhọn nhọn (không rõ là cái gì vì nhà xe ở đó tối quá) quẹt vào tay 3 lần tạo thành 3 dấu ở 3 vị trí khác nhau trên tay em. Em không biết đó có phải là kim tiêm không vì em chẳng thấy đường ạ.
    Sau khi về đến nhà khoảng 8h20 thì em nhanh chóng rửa sạch bàn tay của mình bằng nước sạch và xà phòng rửa tay. Sau đó em lấy khăn giấy sạch quấn xung quanh và chạy đi mua băng cá nhân. Nhưng khi mở khăn giấy sạch ra thì trên đó hoàn toàn không có chút máu nào.
    Em có hỏi các bạn trong trường em thì có bạn bảo nên mua loại thuốc gì đó tên PEP, rất công hiệu để phòng ngừa phơi nhiễm HIV. Cho em hỏi với tình huống của em như vậy thì em có nên uống PEP không ạ? Và em nên đến nơi nào để mua loại thuốc này ạ. Xin mọi người tư vấn ạ

    Thật sự thì em không biết bọn bạn có hù em không nhưng bọn nó nói có 1 số thành phần SV trong Bách Khoa có hút chích, em sợ họ đem vứt ống kim tiêm ở trong nhà xe và vô tình em bị quẹt phải lắm ạ.
    ads
    Lần sửa cuối bởi noinaycoanh, ngày 09-10-2018 lúc 22:08.

  2. #2
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 10 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,318
    Cảm ơn
    664
    Được cảm ơn: 7,903 lần
    Trích dẫn Gửi bởi noinaycoanh Xem bài viết
    Kính thưa các thành viên ở diễn đàn,
    Em là sinh viên học hệ vừa học vừa làm ở trường Đại Học Bách Khoa TPHCM tại cơ sở Quận 10, trên đường Lý Thường Kiệt.
    Hồi nãy lúc khoảng 19h30 em vừa học ra ở Đại Học Bách Khoa, thì có ra nhà xe để lấy xe về nhà. Nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào em làm rơi thẻ xe ngay trong chỗ để xe ở trường Đại Học Bách Khoa TPHCM ( nếu ai đã đến Bách Khoa thì mình xin nói luôn là nhà xe khu B4 kế bên cái Circle K đó - cung cấp thêm thông tin).
    Do em bị cận khá nặng, nhà xe lại không có đèn nên cứ mập mờ không thấy rõ. Em phải dùng tay lần mò trên mặt đất gần cả 7 - 10 phút để kiếm được cái thẻ xe. Khi lần mò thì em có cảm giác bị cái gì nhọn nhọn (không rõ là cái gì vì nhà xe ở đó tối quá) quẹt vào tay 3 lần tạo thành 3 dấu ở 3 vị trí khác nhau trên tay em. Em không biết đó có phải là kim tiêm không vì em chẳng thấy đường ạ.
    Sau khi về đến nhà khoảng 8h20 thì em nhanh chóng rửa sạch bàn tay của mình bằng nước sạch và xà phòng rửa tay. Sau đó em lấy khăn giấy sạch quấn xung quanh và chạy đi mua băng cá nhân. Nhưng khi mở khăn giấy sạch ra thì trên đó hoàn toàn không có chút máu nào.
    Em có hỏi các bạn trong trường em thì có bạn bảo nên mua loại thuốc gì đó tên PEP, rất công hiệu để phòng ngừa phơi nhiễm HIV. Cho em hỏi với tình huống của em như vậy thì em có nên uống PEP không ạ? Và em nên đến nơi nào để mua loại thuốc này ạ. Xin mọi người tư vấn ạ

    Thật sự thì em không biết bọn bạn có hù em không nhưng bọn nó nói có 1 số thành phần SV trong Bách Khoa có hút chích, em sợ họ đem vứt ống kim tiêm ở trong nhà xe và vô tình em bị quẹt phải lắm ạ.
    Bạn yên tâm không cần uống PEP.

  3. Những thành viên đã cảm ơn Nguyen Ha cho bài viết này:

    noinaycoanh (09-10-2018)

  4. #3
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    09-10-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    TPHCM
    Bài viết
    4
    Cảm ơn
    2
    Được cảm ơn: 0 lần
    Dạ em cảm ơn chị Nguyen Ha đã trả lời câu hỏi của em.
    Nhưng em hồi cấp 3 đi học ( tuy học hành chỉ ở mức trung bình khá), cô giáo có dạy em là chỉ cần 1 vết xước nhỏ xíu thôi cũng đủ khiến con người ta bị nhiễm virus HIV rồi ạ. Em lo lắng lắm luôn ạ.
    Cho em mạn phép hỏi chị là tại sao chỉ lại khẳng định là em có thể yên tâm ạ? Chị có thể cho em biết rõ hơn không ạ? Em cũng muốn hiểu biết thêm về HIV và trường hợp của chính mình ạ.
    Huhuhu . Thật là hãi hùng mà

  5. #4
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    103,928
    Cảm ơn
    1,921
    Được cảm ơn: 21,170 lần
    Trích dẫn Gửi bởi noinaycoanh Xem bài viết
    Kính thưa các thành viên ở diễn đàn,
    Em là sinh viên học hệ vừa học vừa làm ở trường Đại Học Bách Khoa TPHCM tại cơ sở Quận 10, trên đường Lý Thường Kiệt.
    Hồi nãy lúc khoảng 19h30 em vừa học ra ở Đại Học Bách Khoa, thì có ra nhà xe để lấy xe về nhà. Nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào em làm rơi thẻ xe ngay trong chỗ để xe ở trường Đại Học Bách Khoa TPHCM ( nếu ai đã đến Bách Khoa thì mình xin nói luôn là nhà xe khu B4 kế bên cái Circle K đó - cung cấp thêm thông tin).
    Do em bị cận khá nặng, nhà xe lại không có đèn nên cứ mập mờ không thấy rõ. Em phải dùng tay lần mò trên mặt đất gần cả 7 - 10 phút để kiếm được cái thẻ xe. Khi lần mò thì em có cảm giác bị cái gì nhọn nhọn (không rõ là cái gì vì nhà xe ở đó tối quá) quẹt vào tay 3 lần tạo thành 3 dấu ở 3 vị trí khác nhau trên tay em. Em không biết đó có phải là kim tiêm không vì em chẳng thấy đường ạ.
    Sau khi về đến nhà khoảng 8h20 thì em nhanh chóng rửa sạch bàn tay của mình bằng nước sạch và xà phòng rửa tay. Sau đó em lấy khăn giấy sạch quấn xung quanh và chạy đi mua băng cá nhân. Nhưng khi mở khăn giấy sạch ra thì trên đó hoàn toàn không có chút máu nào.
    Em có hỏi các bạn trong trường em thì có bạn bảo nên mua loại thuốc gì đó tên PEP, rất công hiệu để phòng ngừa phơi nhiễm HIV. Cho em hỏi với tình huống của em như vậy thì em có nên uống PEP không ạ? Và em nên đến nơi nào để mua loại thuốc này ạ. Xin mọi người tư vấn ạ

    Thật sự thì em không biết bọn bạn có hù em không nhưng bọn nó nói có 1 số thành phần SV trong Bách Khoa có hút chích, em sợ họ đem vứt ống kim tiêm ở trong nhà xe và vô tình em bị quẹt phải lắm ạ.
    Trích dẫn Gửi bởi noinaycoanh Xem bài viết
    Dạ em cảm ơn chị Nguyen Ha đã trả lời câu hỏi của em.
    Nhưng em hồi cấp 3 đi học ( tuy học hành chỉ ở mức trung bình khá), cô giáo có dạy em là chỉ cần 1 vết xước nhỏ xíu thôi cũng đủ khiến con người ta bị nhiễm virus HIV rồi ạ. Em lo lắng lắm luôn ạ.
    Cho em mạn phép hỏi chị là tại sao chỉ lại khẳng định là em có thể yên tâm ạ? Chị có thể cho em biết rõ hơn không ạ? Em cũng muốn hiểu biết thêm về HIV và trường hợp của chính mình ạ.
    Huhuhu . Thật là hãi hùng mà

    Bạn yên tâm không có nguy cơ.

  6. Những thành viên đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết này:

    noinaycoanh (09-10-2018)

  7. #5
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    09-10-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    TPHCM
    Bài viết
    4
    Cảm ơn
    2
    Được cảm ơn: 0 lần
    Cháu cảm ơn chú Tuanmecsedec
    Cháu có về kể cho mẹ cháu nghe, mẹ cháu có lên mạng và tìm hiểu được chú Tuấn đây là tư vấn viên Bảo Kiếm rất có uy tín tại Việt Nam.
    Mẹ cháu bảo cháu nên kể đầy đủ, chi tiết hơn nữa để chú biết và đưa hướng giải quyết đúng đắn nhất ạ.
    Cháu thêm kể thêm đầy đủ chi tiết ạ:
    Trong khi cháu lọ mọ kiếm thẻ xe của em thì tại đó thì có rất nhiều lá và cây gỗ vụn ( trường Bách Khoa thì nổi tiếng trồng cây xum xuê ), cháu có dùng tay trái nắm những cây gỗ + kèm lá đó ra ( cũng khá nhiều gỗ và lá ) cầm trên tay trong khi tay phải tiếp tục dò tìm. Do cháu cầm đống lá + cây gỗ nên cháu phải nắm tay trái lại ( có kèm kim tiêm bên trong không thì cháu không rõ vì nắm cháu cầm khá nhiều mà lại không có đèn). Thì cầm 1 lúc bất giác cảm thấy đau rát ( thật ra đau thì khoảng 35% còn chủ yếu là rát chiếm 65%). Cháu hồn vía lên mây, quăng đống đó đi về phía trước mặt.
    Sau 1 hồi tìm được thẻ xe cháu mới sực nhớ thì quay lại chỗ cháu quăng dùng 1 cây gỗ dài khoảng 1 mét lọ ngọ tìm xem trong đống đó có kim tiêm không. Do cháu sợ nên cháu chỉ dám dùng cây khều khều đống lá đó thì cháu không thấy, cháu lo lắng không biết kim tiêm có lăn đi đâu không.
    Cháu chỉ tìm được 1 lát, chưa tìm xong gì cả thì bác bảo vệ bắt vì tưởng cháu dùng gậy phá xe sinh viên khác nên cháu không có cơ hội tìm kiếm được nữa.
    Ngoài ra ở cách 1 trong 3 vết thương ấy khoảng 1 - 2 mm( cháu có dùng thước đo) thì có 1 vết thương cháu bị trước đó khoảng 18h55 -19h khi cháu làm việc trên phòng máy tính của Đại Học Bách Khoa (phòng máy lạnh khoảng 18 - 19 độ C, vết thương lúc đó rất mảnh, nhỏ hơn vết xước 1 xíu thôi, có chút xíu máu nhưng cháu không băng hay cầm máu vì ra máu rất là ít và nguyên nhân gây xước là do cạnh bàn máy tính của giảng viên). Không biết lúc khoảng 19h20 - 19h30 thì lúc đó vết thương đó có nguy cơ lây nhiễm không nếu trong nắm lá và gỗ ấy có chứa kim tiêm ạ.
    Đây là toàn bộ câu chuyện ạ.
    Lần sửa cuối bởi noinaycoanh, ngày 10-10-2018 lúc 00:38.

  8. #6
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    09-10-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    TPHCM
    Bài viết
    4
    Cảm ơn
    2
    Được cảm ơn: 0 lần
    Mẹ cháu cũng khuyên nếu có thể thì tìm cách gửi hình những vết đó lên ngay diễn đàn để cho các chú các cô tư vấn viên xem qua vết thương nhưng cháu không biết cách nào gửi hình lên diễn đàn ạ. Cháu có thể gửi hình ảnh cho cô chú qua mail được không ạ

  9. #7
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 10 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,318
    Cảm ơn
    664
    Được cảm ơn: 7,903 lần
    Trích dẫn Gửi bởi noinaycoanh Xem bài viết
    Mẹ cháu cũng khuyên nếu có thể thì tìm cách gửi hình những vết đó lên ngay diễn đàn để cho các chú các cô tư vấn viên xem qua vết thương nhưng cháu không biết cách nào gửi hình lên diễn đàn ạ. Cháu có thể gửi hình ảnh cho cô chú qua mail được không ạ
    Nghe bạn kể vậy là rõ rồi. Bạn yên tâm không có nguy cơ.

  10. #8
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    103,928
    Cảm ơn
    1,921
    Được cảm ơn: 21,170 lần
    Trích dẫn Gửi bởi noinaycoanh Xem bài viết
    Cháu cảm ơn chú Tuanmecsedec
    Cháu có về kể cho mẹ cháu nghe, mẹ cháu có lên mạng và tìm hiểu được chú Tuấn đây là tư vấn viên Bảo Kiếm rất có uy tín tại Việt Nam.
    Mẹ cháu bảo cháu nên kể đầy đủ, chi tiết hơn nữa để chú biết và đưa hướng giải quyết đúng đắn nhất ạ.
    Cháu thêm kể thêm đầy đủ chi tiết ạ:
    Trong khi cháu lọ mọ kiếm thẻ xe của em thì tại đó thì có rất nhiều lá và cây gỗ vụn ( trường Bách Khoa thì nổi tiếng trồng cây xum xuê ), cháu có dùng tay trái nắm những cây gỗ + kèm lá đó ra ( cũng khá nhiều gỗ và lá ) cầm trên tay trong khi tay phải tiếp tục dò tìm. Do cháu cầm đống lá + cây gỗ nên cháu phải nắm tay trái lại ( có kèm kim tiêm bên trong không thì cháu không rõ vì nắm cháu cầm khá nhiều mà lại không có đèn). Thì cầm 1 lúc bất giác cảm thấy đau rát ( thật ra đau thì khoảng 35% còn chủ yếu là rát chiếm 65%). Cháu hồn vía lên mây, quăng đống đó đi về phía trước mặt.
    Sau 1 hồi tìm được thẻ xe cháu mới sực nhớ thì quay lại chỗ cháu quăng dùng 1 cây gỗ dài khoảng 1 mét lọ ngọ tìm xem trong đống đó có kim tiêm không. Do cháu sợ nên cháu chỉ dám dùng cây khều khều đống lá đó thì cháu không thấy, cháu lo lắng không biết kim tiêm có lăn đi đâu không.
    Cháu chỉ tìm được 1 lát, chưa tìm xong gì cả thì bác bảo vệ bắt vì tưởng cháu dùng gậy phá xe sinh viên khác nên cháu không có cơ hội tìm kiếm được nữa.
    Ngoài ra ở cách 1 trong 3 vết thương ấy khoảng 1 - 2 mm( cháu có dùng thước đo) thì có 1 vết thương cháu bị trước đó khoảng 18h55 -19h khi cháu làm việc trên phòng máy tính của Đại Học Bách Khoa (phòng máy lạnh khoảng 18 - 19 độ C, vết thương lúc đó rất mảnh, nhỏ hơn vết xước 1 xíu thôi, có chút xíu máu nhưng cháu không băng hay cầm máu vì ra máu rất là ít và nguyên nhân gây xước là do cạnh bàn máy tính của giảng viên). Không biết lúc khoảng 19h20 - 19h30 thì lúc đó vết thương đó có nguy cơ lây nhiễm không nếu trong nắm lá và gỗ ấy có chứa kim tiêm ạ.
    Đây là toàn bộ câu chuyện ạ.

    Bạn yên tâm không có nguy cơ đâu.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •