Kết quả 1 đến 5 của 5

Chủ đề: Sợ lây nhiễm HIV từ máy dung thủ dâm

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    11-10-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    TP HCM
    Bài viết
    2
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 0 lần

    Unhappy Sợ lây nhiễm HIV từ máy dung thủ dâm

    Xin chào các anh chị và các bạn, em là member mới.
    Thật sự từ rất lâu rồi em hay vào diễn đàn để đọc các triệu chứng, tư vấn...nhưng em chưa 1 lần dám đăng kí thành viên bổ vì tự "SỢ" .
    1. Sợ vì những triệu chứng mà em đọc được khá giống với những gì em đã trải qua.

    2. Sợ vì thực sự nếu em nhiễm thì em biết phải làm sao.

    Nay em mới dám đăng kí thành viên để nhờ các anh chị tư vấn giúp em để em giải toả bớt tâm lý stress.

    ĐẦU ĐUÔI CÂU CHUYỆN LÀ NHƯ THẾ NÀY Ạ.

    Cách đây khoảng 6 năm trong 1 lần đi cắt tóc, em có yêu cầu nhân viên tiệm cắt tóc massage mặt, sau đó họ lấy khăn che mặt mình lại và massage mặt rồi họ dùng máy rung để thủ dâm cho em, khoảng được vài chục giây thì em ra rồi, lúc đó em mới biết là họ thủ dâm cho em vì họ che mặt và máy rung em cũng không biết họ đang làm gì. Sau đó họ dùng cái khăn ướt (loại khăn mặt) lau cho em.
    Lúc đó thực sự em rất hoảng loạn vì chưa bao giờ em đi massage hay làm gì kiểu như thế này cả.

    Thời gian sau đó em rất hoang mang, rồi 1 vài tuần sau đó em cứ bị stress về việc đó nhưng thực sự là em không nghĩ đến căn bệnh thế kỉ này, nhưng rồi em có cảm giác chán ăn, tiêu chảy, ớn lạnh,người mệt mỏi, ban đêm thì đổ mồ hôi và ho nữa, nhưng những triệu chứng này khoảng 1 tuần là hết, do em uống thuốc mua ở tiệm vì em cũng không nghĩ đến H.
    Đến 1 lần em lên GG search thử mệt mỏi, đổ mồ hôi ban đêm thì thấy 1 đường link dẫn đến các triệu chứng của H, vì tò mò em bấm vào xem thì thấy có cả tiêu chảy, chán ăn... .
    Lúc đó em thực sự hoảng sợ và hoang mang, nhưng lại đọc thấy các triệu chứng còn có phát ban, nổi hạch... Nhưng em nghĩ lại thì thấy mình không có nên em cũng yên tâm phần nào, nhưng lúc đó em lại thấy cơ thể mình sụt mất 3 4 cân từ 52 còn có 48 kg nhưng thực sự em cũng không nghĩ nữa vì em làm việc ca đêm nên mất ăn mất ngủ việc sút cân là bình thường nên em cũng không quan tâm lắm.

    Một thời gian sau đó em lại xuất hiện triệu chứng viêm xoang, nghẹt mũi nên đi bệnh viên khám, bác sỹ bán thuốc uống vài hôm là khỏi nên em nghĩ mình bị cảm, sốt.

    Và thời gian cứ thế trôi qua em lại bắt đầu lo lắng khi mình có triệu chứng gì mới, em để ý từng tý và thấy thêm các triệu chứng móng chân cái bị khô, bị nứt trên móng tạo thành đường ở cả 2 ngón, nhưng không có ở móng tay.
    Sau đó em có vợ và chuẩn bị có cháu thì lại thấy vợ em lúc trước mập mạp 48 49 kg giờ còn có 43 kg và còn bị ho khan nữa.

    Đến hôm nay ở ngay sát gần tai em ở phía mặt có 1 cục như khối u nhỏ bằng hạt đậu sờ vào thấy đau, chứ không phải sau tai, em có lên mạng để xem các hạch bạch huyết của người nhiễm H thì ở vị trí đó không phải. Nhưng thực sự em rất lo lắng.

    Em rất hoang mang và lo sợ vì sợ nếu có bệnh thì đã lây cho vợ con em mất, nhiều lần em tự nhủ bản thân sẽ lấy hết can đảm đi xét nghiệm nhưng sợ đối diện với sự thật nếu thực sự bị nhiễm.

    Các anh chị cho em lời khuyên với ạ, vì bản thân chỉ có xảy ra nguy cơ ở trên thôi chứ không có nguy cơ nào khác vì em là 1 người không ăn chơi này kia...

    CẢM ƠN CÁC ANH CHỊ ĐÃ CỐ GẮNG ĐỌC HẾT NỖI NIỀM CỦA EM.
    ads

  2. #2
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 10 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,318
    Cảm ơn
    664
    Được cảm ơn: 7,903 lần
    Trích dẫn Gửi bởi noiniem11 Xem bài viết
    Xin chào các anh chị và các bạn, em là member mới.
    Thật sự từ rất lâu rồi em hay vào diễn đàn để đọc các triệu chứng, tư vấn...nhưng em chưa 1 lần dám đăng kí thành viên bổ vì tự "SỢ" .
    1. Sợ vì những triệu chứng mà em đọc được khá giống với những gì em đã trải qua.

    2. Sợ vì thực sự nếu em nhiễm thì em biết phải làm sao.

    Nay em mới dám đăng kí thành viên để nhờ các anh chị tư vấn giúp em để em giải toả bớt tâm lý stress.

    ĐẦU ĐUÔI CÂU CHUYỆN LÀ NHƯ THẾ NÀY Ạ.

    Cách đây khoảng 6 năm trong 1 lần đi cắt tóc, em có yêu cầu nhân viên tiệm cắt tóc massage mặt, sau đó họ lấy khăn che mặt mình lại và massage mặt rồi họ dùng máy rung để thủ dâm cho em, khoảng được vài chục giây thì em ra rồi, lúc đó em mới biết là họ thủ dâm cho em vì họ che mặt và máy rung em cũng không biết họ đang làm gì. Sau đó họ dùng cái khăn ướt (loại khăn mặt) lau cho em.
    Lúc đó thực sự em rất hoảng loạn vì chưa bao giờ em đi massage hay làm gì kiểu như thế này cả.

    Thời gian sau đó em rất hoang mang, rồi 1 vài tuần sau đó em cứ bị stress về việc đó nhưng thực sự là em không nghĩ đến căn bệnh thế kỉ này, nhưng rồi em có cảm giác chán ăn, tiêu chảy, ớn lạnh,người mệt mỏi, ban đêm thì đổ mồ hôi và ho nữa, nhưng những triệu chứng này khoảng 1 tuần là hết, do em uống thuốc mua ở tiệm vì em cũng không nghĩ đến H.
    Đến 1 lần em lên GG search thử mệt mỏi, đổ mồ hôi ban đêm thì thấy 1 đường link dẫn đến các triệu chứng của H, vì tò mò em bấm vào xem thì thấy có cả tiêu chảy, chán ăn... .
    Lúc đó em thực sự hoảng sợ và hoang mang, nhưng lại đọc thấy các triệu chứng còn có phát ban, nổi hạch... Nhưng em nghĩ lại thì thấy mình không có nên em cũng yên tâm phần nào, nhưng lúc đó em lại thấy cơ thể mình sụt mất 3 4 cân từ 52 còn có 48 kg nhưng thực sự em cũng không nghĩ nữa vì em làm việc ca đêm nên mất ăn mất ngủ việc sút cân là bình thường nên em cũng không quan tâm lắm.

    Một thời gian sau đó em lại xuất hiện triệu chứng viêm xoang, nghẹt mũi nên đi bệnh viên khám, bác sỹ bán thuốc uống vài hôm là khỏi nên em nghĩ mình bị cảm, sốt.

    Và thời gian cứ thế trôi qua em lại bắt đầu lo lắng khi mình có triệu chứng gì mới, em để ý từng tý và thấy thêm các triệu chứng móng chân cái bị khô, bị nứt trên móng tạo thành đường ở cả 2 ngón, nhưng không có ở móng tay.
    Sau đó em có vợ và chuẩn bị có cháu thì lại thấy vợ em lúc trước mập mạp 48 49 kg giờ còn có 43 kg và còn bị ho khan nữa.

    Đến hôm nay ở ngay sát gần tai em ở phía mặt có 1 cục như khối u nhỏ bằng hạt đậu sờ vào thấy đau, chứ không phải sau tai, em có lên mạng để xem các hạch bạch huyết của người nhiễm H thì ở vị trí đó không phải. Nhưng thực sự em rất lo lắng.

    Em rất hoang mang và lo sợ vì sợ nếu có bệnh thì đã lây cho vợ con em mất, nhiều lần em tự nhủ bản thân sẽ lấy hết can đảm đi xét nghiệm nhưng sợ đối diện với sự thật nếu thực sự bị nhiễm.

    Các anh chị cho em lời khuyên với ạ, vì bản thân chỉ có xảy ra nguy cơ ở trên thôi chứ không có nguy cơ nào khác vì em là 1 người không ăn chơi này kia...

    CẢM ƠN CÁC ANH CHỊ ĐÃ CỐ GẮNG ĐỌC HẾT NỖI NIỀM CỦA EM.
    6 năm sống trong sợ hãi thật là khổ. Nhưng qua những gì bạn kể thò bạn yên tâm không có nguy cơ.

  3. Những thành viên đã cảm ơn Nguyen Ha cho bài viết này:

    noiniem11 (11-10-2018)

  4. #3
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    11-10-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    TP HCM
    Bài viết
    2
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 0 lần
    Cảm ơn chị Hà rất nhiều ạ, cái em hoang mang nhất là móng chân và cục u gần tai ở phía trước mặt đó ạ.
    Chị có thể cho em hỏi ở vị trí nổi u đó có phải là sưng hạch bạch huyết không ạ.
    Còn móng chân thì những bệnh gì có thể gây ra trường hợp đó không ạ.
    Thank you so much.

  5. #4
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 10 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,318
    Cảm ơn
    664
    Được cảm ơn: 7,903 lần
    Trích dẫn Gửi bởi noiniem11 Xem bài viết
    Cảm ơn chị Hà rất nhiều ạ, cái em hoang mang nhất là móng chân và cục u gần tai ở phía trước mặt đó ạ.
    Chị có thể cho em hỏi ở vị trí nổi u đó có phải là sưng hạch bạch huyết không ạ.
    Còn móng chân thì những bệnh gì có thể gây ra trường hợp đó không ạ.
    Thank you so much.
    Không phải hạch bạch huyết. Nhưng mà có nguy cơ đâu bạn.

  6. #5
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    103,929
    Cảm ơn
    1,921
    Được cảm ơn: 21,170 lần
    Trích dẫn Gửi bởi noiniem11 Xem bài viết
    Xin chào các anh chị và các bạn, em là member mới.
    Thật sự từ rất lâu rồi em hay vào diễn đàn để đọc các triệu chứng, tư vấn...nhưng em chưa 1 lần dám đăng kí thành viên bổ vì tự "SỢ" .
    1. Sợ vì những triệu chứng mà em đọc được khá giống với những gì em đã trải qua.

    2. Sợ vì thực sự nếu em nhiễm thì em biết phải làm sao.

    Nay em mới dám đăng kí thành viên để nhờ các anh chị tư vấn giúp em để em giải toả bớt tâm lý stress.

    ĐẦU ĐUÔI CÂU CHUYỆN LÀ NHƯ THẾ NÀY Ạ.

    Cách đây khoảng 6 năm trong 1 lần đi cắt tóc, em có yêu cầu nhân viên tiệm cắt tóc massage mặt, sau đó họ lấy khăn che mặt mình lại và massage mặt rồi họ dùng máy rung để thủ dâm cho em, khoảng được vài chục giây thì em ra rồi, lúc đó em mới biết là họ thủ dâm cho em vì họ che mặt và máy rung em cũng không biết họ đang làm gì. Sau đó họ dùng cái khăn ướt (loại khăn mặt) lau cho em.
    Lúc đó thực sự em rất hoảng loạn vì chưa bao giờ em đi massage hay làm gì kiểu như thế này cả.

    Thời gian sau đó em rất hoang mang, rồi 1 vài tuần sau đó em cứ bị stress về việc đó nhưng thực sự là em không nghĩ đến căn bệnh thế kỉ này, nhưng rồi em có cảm giác chán ăn, tiêu chảy, ớn lạnh,người mệt mỏi, ban đêm thì đổ mồ hôi và ho nữa, nhưng những triệu chứng này khoảng 1 tuần là hết, do em uống thuốc mua ở tiệm vì em cũng không nghĩ đến H.
    Đến 1 lần em lên GG search thử mệt mỏi, đổ mồ hôi ban đêm thì thấy 1 đường link dẫn đến các triệu chứng của H, vì tò mò em bấm vào xem thì thấy có cả tiêu chảy, chán ăn... .
    Lúc đó em thực sự hoảng sợ và hoang mang, nhưng lại đọc thấy các triệu chứng còn có phát ban, nổi hạch... Nhưng em nghĩ lại thì thấy mình không có nên em cũng yên tâm phần nào, nhưng lúc đó em lại thấy cơ thể mình sụt mất 3 4 cân từ 52 còn có 48 kg nhưng thực sự em cũng không nghĩ nữa vì em làm việc ca đêm nên mất ăn mất ngủ việc sút cân là bình thường nên em cũng không quan tâm lắm.

    Một thời gian sau đó em lại xuất hiện triệu chứng viêm xoang, nghẹt mũi nên đi bệnh viên khám, bác sỹ bán thuốc uống vài hôm là khỏi nên em nghĩ mình bị cảm, sốt.

    Và thời gian cứ thế trôi qua em lại bắt đầu lo lắng khi mình có triệu chứng gì mới, em để ý từng tý và thấy thêm các triệu chứng móng chân cái bị khô, bị nứt trên móng tạo thành đường ở cả 2 ngón, nhưng không có ở móng tay.
    Sau đó em có vợ và chuẩn bị có cháu thì lại thấy vợ em lúc trước mập mạp 48 49 kg giờ còn có 43 kg và còn bị ho khan nữa.

    Đến hôm nay ở ngay sát gần tai em ở phía mặt có 1 cục như khối u nhỏ bằng hạt đậu sờ vào thấy đau, chứ không phải sau tai, em có lên mạng để xem các hạch bạch huyết của người nhiễm H thì ở vị trí đó không phải. Nhưng thực sự em rất lo lắng.

    Em rất hoang mang và lo sợ vì sợ nếu có bệnh thì đã lây cho vợ con em mất, nhiều lần em tự nhủ bản thân sẽ lấy hết can đảm đi xét nghiệm nhưng sợ đối diện với sự thật nếu thực sự bị nhiễm.

    Các anh chị cho em lời khuyên với ạ, vì bản thân chỉ có xảy ra nguy cơ ở trên thôi chứ không có nguy cơ nào khác vì em là 1 người không ăn chơi này kia...

    CẢM ƠN CÁC ANH CHỊ ĐÃ CỐ GẮNG ĐỌC HẾT NỖI NIỀM CỦA EM.
    Trích dẫn Gửi bởi noiniem11 Xem bài viết
    Cảm ơn chị Hà rất nhiều ạ, cái em hoang mang nhất là móng chân và cục u gần tai ở phía trước mặt đó ạ.
    Chị có thể cho em hỏi ở vị trí nổi u đó có phải là sưng hạch bạch huyết không ạ.
    Còn móng chân thì những bệnh gì có thể gây ra trường hợp đó không ạ.
    Thank you so much.

    Đọc muốn lòi con mắt không thấy chổ nào là bạn có nguy cơ.Bạn bây giờ có bị gì thì cũng không có liên quan đến HIV bạn.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •