
Gửi bởi
Hoangmanglan2
E vừa đi xn về s/co = 0.10!! Đúng là stress làm con người ta suy sụp! E cảm ơn a chị nhiều!! Nhưng cái tờ giấy xét nghiệm vẫn là lệnh bài đối với mọi người có nguy cơ, lăn tăn như bọn e!! Phải sống khác lại, chậm hơn, dễ dãi, thoáng quá, tuy đối tượng của e ko pải gmd, ( có thể gọi là rau)!! Nhưng thật sự có sạch hay ko? Thì mình sao biết đc, ngoài mình ra họ còn mấy bạn tình nữa!! Vì thế e cần thay đổi cách sống, yêu nghiêm túc, chung thuỷ 1 bạn tình!! Và tiến tới kết hôn!! E cảm ơn a chị nhiều!! E đã chuyển khoản đóng góp vào quỹ của diễn đàn mình 200k ( của ít, lòng nhiều), Nhân đây e cũng muốn nói với các bạn có nguy cơ là hãy đợi các mốc thời gian ( 28 ngày, 6 tuần, 12 tuần) đi xét nghiệm cho hết stresss!! Dù thế nào cũng pải đối mẶt với thực tế!! Chỉ có tờ giấy xét nghiệm mới giúp các bạn bớt lăn tăn!! E cũng rất yên tâm về những thông tin mà a tuấn, chị hà, a trường tham vấn!! Nó rất chính xác!! Chúc a chị có nhiều sức khoẻ!!