Kết quả 1 đến 9 của 9

Chủ đề: Tìm người yêu

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    07-06-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    TP.HCM
    Bài viết
    48
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 10 lần
    Đâu phải cứ H+ là không có quyền mưu cầu hạnh phúc theo ý thích...xấu đẹp là chuyện riêng tư của mổi người...tiêu chuẩn của mổi người thế nào là do họ quyết định...chứ bộ H+ là bạ đâu đớp đấy hay kiểu gì củng chơi hay sao.Người ta bệnh nhưng người ta có học thức,tài chính,ngoại hình,gia cảnh tốt người ta chịu khó chăm sóc bản thân thì người ta có quyền muốn có người yêu chí ít là tương đồng hoặc không chênh lệch quá xa so với mình...hoa lài cắm bãi phân trâu thì ai nhìn kiểu gì củng thấy ứa gan đúng ko?

  2. #2
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    11-01-2018
    Bài viết
    28
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 4 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Jamie Xem bài viết
    Đâu phải cứ H+ là không có quyền mưu cầu hạnh phúc theo ý thích...xấu đẹp là chuyện riêng tư của mổi người...tiêu chuẩn của mổi người thế nào là do họ quyết định...chứ bộ H+ là bạ đâu đớp đấy hay kiểu gì củng chơi hay sao.Người ta bệnh nhưng người ta có học thức,tài chính,ngoại hình,gia cảnh tốt người ta chịu khó chăm sóc bản thân thì người ta có quyền muốn có người yêu chí ít là tương đồng hoặc không chênh lệch quá xa so với mình...hoa lài cắm bãi phân trâu thì ai nhìn kiểu gì củng thấy ứa gan đúng ko?
    bạn nói hay ghê :). Thanks!

  3. #3
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    11-10-2018
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    39
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    góp ý cũng nhè nhẹ thôi gì mà hoa lài phân trâu, đã bị H vẫn còn sân si được à, hay thật. Mà duyên hay gì do số phận cả đôi khi muốn chả được k muốn lại có.

  4. #4
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    07-06-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    TP.HCM
    Bài viết
    48
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 10 lần
    Trích dẫn Gửi bởi King94 Xem bài viết
    góp ý cũng nhè nhẹ thôi gì mà hoa lài phân trâu, đã bị H vẫn còn sân si được à, hay thật. Mà duyên hay gì do số phận cả đôi khi muốn chả được k muốn lại có.
    Hoa lài phân trâu là tục ngữ rồi từ xưa rồi nhé bạn,câu này dùng được ở mọi thời điểm điều duy nhất cần là xác định đâu là "hoa lài" và đâu là "phân trâu" thôi.Đã nhiểm H thì sao...chỉ giống nhau mổi chữ H thôi còn mọi phương diện khác từ tính cách,gia thế,học vị,tiền bạc,ngoại hình đều khác nhau cả,mổi người mổi khác...nếu nói là đang sân si thì mình ngờ rằng bạn mới chính là người sân si đấy.Ở đó ngồi không mà chờ "sung rụng" chờ đến chữ duyên thì có lẽ đã chuyễn luôn sang AIDS rồi...trông cậy vào ông trời ít thôi...bản thân mình tự vận động là chính!

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •