Gió thu thoang thoảng buồn man mát
Ghế đá lẻ loi mỗi lá vàng.
Lá vàng che lấp dấu chân đi.
Màu thu tô vẽ dòng ký ức.
Ai nhìn cũng nói yêu mùa thu.
Riêng ta chỉ thấy mỗi gió thu.
Rừng xanh lá đỏ rợp khắp nơi.
Sao ý thu có thể hợp thành sầu.
Gió thu thoang thoảng buồn man mát
Ghế đá lẻ loi mỗi lá vàng.
Lá vàng che lấp dấu chân đi.
Màu thu tô vẽ dòng ký ức.
Ai nhìn cũng nói yêu mùa thu.
Riêng ta chỉ thấy mỗi gió thu.
Rừng xanh lá đỏ rợp khắp nơi.
Sao ý thu có thể hợp thành sầu.
Anh gì ơi. Là thơ hay là văn.. mà e nghe nó lủng củng thế. Hihi
Tôi muốn tìm một người bạn gái cùng chung cảnh ngộ để đến với nhau sống vui vẻ những ngày tháng con lại có ai trên diễn đàn giúp tôi với
Các bạn nữ ơi cuộc đời nó ngắn ngủi lắm cac bạn ơi mình số phận đã không may mắn rồi thì mình hãy yêu đời và hãy kiếm cho mình một người bạn tình và làm thành ngôi nhà hạnh phúc và hãy yêu đời lên các bạn ơi lên các bạn không phải buồn làm gì mà buồn lên hôm nay mình mong các bạn nữ hãy mở lòng ra để mình sống những ngày tháng có ý nghĩa và hạnh phúc nếu bạn nào mở lòng mình ra và muốn có người tâm sự để chia sẻ những nỗi buồn trong cuộc sống thì hãy liên lạc với mình nhé mình tên tâm sinh năm 1986 mình hiện tại sống ơi tiền Hải thái bình cộng việc của mình là công nhân Sđt 0862832986 và Zalo của mình là Lê tâm mình mong các bạn nữ ơi hãy mở lòng ra để sống như ngày tháng vui vẻ và hạnh phúc nhé các bạn nữ ơi mình mong các bạn hãy liên lạc với mình nhé
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)