Kết quả 1 đến 2 của 2

Chủ đề: Tâm sự nhớ anh!!!

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    26-06-2016
    Giới tính
    Khác
    Đến từ
    Hồ Chí Minh
    Bài viết
    36
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 2 lần

    Tâm sự nhớ anh!!!

    Em ước gì thời gian có thể quay lại khoảng 2 năm trước, lúc đó em sẽ ko do dự để quen anh, do bởi lúc đó anh thường xuyên đăng lên tìm bạn, hay là khi chat anh lại nói về vấn đề mà em đã từng sợ. Nên lúc đó em còn phân vân khi gặp anh.
    Mãi cho đến giờ, em chủ động hẹn anh ra cafe , rồi mình đi ăn uống, em cảm nhận anh là người đàn khó tính nhưng vui vẻ và quan tâm em nhiều. Em đã cảm động, mỗi khi về nhà là nhớ đến anh. Nhưng nay hay tin anh đi công tác xa, zalo cũng khóa lại, em buồn vì ko có cách nào để liên lạc với anh nữa. Em chỉ còn nhờ đến diễn đàn này thôi. Em nhớ anh. Chúc anh đi vui vẻ, em chờ anh.

  2. #2
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    08-01-2014
    Đến từ
    Kiep truoc
    Bài viết
    108
    Cảm ơn
    109
    Được cảm ơn: 28 lần
    Mọi thứ là Nhân Duyên. Em sống hạnh phúc nhé. Em dễ thương chắc chắn sẽ có người cho em hp trọn vẹn. Hãy là anh em, a luôn lắng nghe ts của em dù ở bất cứ đâu. Mai a đk lại zalo số cũ có gì kb nhé.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •