Kết quả 1 đến 6 của 6

Chủ đề: Nghi bị kim tiêm đâm thủng giày sandal có đế dày từ 1,6 - 1,7 cm

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    18-10-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    TPHCM
    Bài viết
    2
    Cảm ơn
    2
    Được cảm ơn: 0 lần

    Nghi bị kim tiêm đâm thủng giày sandal có đế dày từ 1,6 - 1,7 cm

    Gửi các tư vấn viên của diễn đàn HIV
    Cháu là sinh viên của trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM. Trường cháu có 1 bãi giữ xe gồm dưới hầm và ngoài sân ( nằm trong khuông viên trường ở cơ sở Nguyễn Văn Cừ quận 5 TPHCM). Chiều nay cỡ khoảng 5h chiều, giờ tan tầm cháu có xuống hầm lấy xe của trường để lấy xe của cháu. Hầm vào buổi chiều rất ít ánh sáng nên rất tối và rất khó phân biệt màu sắc của các vật.
    Trên đường đi lấy xe, cháu có mang một đôi giày sandal và có quai hậu - cháu có thắt quai hậu cho giày (loại mà học sinh trung học và đại học hay đi), phần đầu và giữa của giày có đế dày 1,6 - 1,7 cm phần ót của giày dày khoảng 2,6 - 2,7 cm (kích thước được đo kỹ lưỡng bằng thước kẻ nên độ chính xác khá cao), ngoài ra cháu cũng có mặc một chiếc quần tây dài che cũng gần hết cổ chân ( chưa che hết hoàn toàn phần cổ chân), cháu vô tình đạp phải một vật gì đó mà theo cảm nhận của cháu nó có vẻ tròn tròn hình trụ, nó kêu 1 cái tách và có cảm giác bắn miểng ra tứ tung (bổ sung thêm thông tin là cháu cao khoảng 1,73m và nặng khoảng 90kg nên cháu nghĩ là mỗi bước đi của cháu khá nặng). Cháu có cảm giác là chiếc giày ở phần giữa bị đâm thủng. Hiện tại cháu đã về nhà và kiểm tra bằng mắt thường thì không có lỗ thủng, ngày mai cháu sẽ mua một cây đèn pin và nhờ bạn bè xem thử kiểm tra xem có lỗ thủng nào không sẽ thông tin thêm cho diễn đàn ạ. Chỗ cháu nghi ngờ bị thủng thì chiếu lên chỗ bàn chân thì có 1 chấm đỏ, rất nhỏ. Nhưng cháu trông thì có vẻ nhỏ hơn vết kim đâm vì cách đây mấy hôm cháu có đi hiến máu nhân đạo và tại vị trí kim lấy máu của bác sĩ cháu đem ra so sánh với chấm đỏ dưới lòng bàn chân thì cháu thấy chấm đỏ đó nhỏ hơn rất đáng kể, chấm đỏ đó cháu mạnh dạng nhắm nhỏ chỉ bằng 15% - 20% so với vết kim lấy máu. Nhưng cháu vẫn hơi lo vì có thể một phần đầu nhỏ của kim đã xuyên qua đôi giày và chạm vào lòng bàn chân cháu.

    Cháu rất lo lắng vì không biết là vật đó là gì, cháu cúi xuống xem nhưng không dám cầm lên vì sợ là vật nhọn hay kim tiêm. Cháu chỉ dám khẳng định là vật đó sáng bóng nếu có một luồng ánh sáng nhẹ chiếu vào ( cháu dùng đèn của iphone rọi, cháu cận khá nặng).

    Cho cháu hỏi nếu vật đó không may là kim tiêm thì cháu phải xử trí thế nào ạ ?
    Đế giày của cháu tuy không dày cho lắm nhưng trước giờ mọi người trên diễn đàn có gặp trường hợp nào kim tiêm đâm thủng giày dép có đế dày khoảng 1,5 - 1,7 cm chưa ạ. Cháu lo lắm ạ, hiện giờ cháu không thấy rõ được giày có thủng hay không, sáng mai khi trời sáng cháu mới biết được ! HUHU
    Cháu cũng có cảm giác có miểng gì đó bắn vào chân còn lại của cháu khi về cháu có thấy 3 vết trầy xước. Khi tắm xong thì 1 vết không hiểu sao biến mất. Còn lại 2 vết. 1 vết nằm ở vị trí quai gài dày, nằm trên mu bàn chân, với độ dày quai gài dày là khoảng 0,4 cm còn một vết thì nằm gần mắt cá chân còn lại.

    Ngoài ra ở phần gót chân của chân còn lại cháu cứ có cảm giác ran rát khi ra gió. Không biết có phải do kim hay mảnh vỡ bắn vào không
    Cháu thật sự rất là lo lắng ạ.
    Mong các cô chú trên diễn đàn tư vấn ạ. Cháu xin chân thành cảm ơn
    ads

  2. #2
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Trích dẫn Gửi bởi thanhnguyen2405 Xem bài viết
    Gửi các tư vấn viên của diễn đàn HIV
    Cháu là sinh viên của trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM. Trường cháu có 1 bãi giữ xe gồm dưới hầm và ngoài sân ( nằm trong khuông viên trường ở cơ sở Nguyễn Văn Cừ quận 5 TPHCM). Chiều nay cỡ khoảng 5h chiều, giờ tan tầm cháu có xuống hầm lấy xe của trường để lấy xe của cháu. Hầm vào buổi chiều rất ít ánh sáng nên rất tối và rất khó phân biệt màu sắc của các vật.
    Trên đường đi lấy xe, cháu có mang một đôi giày sandal và có quai hậu - cháu có thắt quai hậu cho giày (loại mà học sinh trung học và đại học hay đi), phần đầu và giữa của giày có đế dày 1,6 - 1,7 cm phần ót của giày dày khoảng 2,6 - 2,7 cm (kích thước được đo kỹ lưỡng bằng thước kẻ nên độ chính xác khá cao), ngoài ra cháu cũng có mặc một chiếc quần tây dài che cũng gần hết cổ chân ( chưa che hết hoàn toàn phần cổ chân), cháu vô tình đạp phải một vật gì đó mà theo cảm nhận của cháu nó có vẻ tròn tròn hình trụ, nó kêu 1 cái tách và có cảm giác bắn miểng ra tứ tung (bổ sung thêm thông tin là cháu cao khoảng 1,73m và nặng khoảng 90kg nên cháu nghĩ là mỗi bước đi của cháu khá nặng). Cháu có cảm giác là chiếc giày ở phần giữa bị đâm thủng. Hiện tại cháu đã về nhà và kiểm tra bằng mắt thường thì không có lỗ thủng, ngày mai cháu sẽ mua một cây đèn pin và nhờ bạn bè xem thử kiểm tra xem có lỗ thủng nào không sẽ thông tin thêm cho diễn đàn ạ. Chỗ cháu nghi ngờ bị thủng thì chiếu lên chỗ bàn chân thì có 1 chấm đỏ, rất nhỏ. Nhưng cháu trông thì có vẻ nhỏ hơn vết kim đâm vì cách đây mấy hôm cháu có đi hiến máu nhân đạo và tại vị trí kim lấy máu của bác sĩ cháu đem ra so sánh với chấm đỏ dưới lòng bàn chân thì cháu thấy chấm đỏ đó nhỏ hơn rất đáng kể, chấm đỏ đó cháu mạnh dạng nhắm nhỏ chỉ bằng 15% - 20% so với vết kim lấy máu. Nhưng cháu vẫn hơi lo vì có thể một phần đầu nhỏ của kim đã xuyên qua đôi giày và chạm vào lòng bàn chân cháu.

    Cháu rất lo lắng vì không biết là vật đó là gì, cháu cúi xuống xem nhưng không dám cầm lên vì sợ là vật nhọn hay kim tiêm. Cháu chỉ dám khẳng định là vật đó sáng bóng nếu có một luồng ánh sáng nhẹ chiếu vào ( cháu dùng đèn của iphone rọi, cháu cận khá nặng).

    Cho cháu hỏi nếu vật đó không may là kim tiêm thì cháu phải xử trí thế nào ạ ?
    Đế giày của cháu tuy không dày cho lắm nhưng trước giờ mọi người trên diễn đàn có gặp trường hợp nào kim tiêm đâm thủng giày dép có đế dày khoảng 1,5 - 1,7 cm chưa ạ. Cháu lo lắm ạ, hiện giờ cháu không thấy rõ được giày có thủng hay không, sáng mai khi trời sáng cháu mới biết được ! HUHU
    Cháu cũng có cảm giác có miểng gì đó bắn vào chân còn lại của cháu khi về cháu có thấy 3 vết trầy xước. Khi tắm xong thì 1 vết không hiểu sao biến mất. Còn lại 2 vết. 1 vết nằm ở vị trí quai gài dày, nằm trên mu bàn chân, với độ dày quai gài dày là khoảng 0,4 cm còn một vết thì nằm gần mắt cá chân còn lại.

    Ngoài ra ở phần gót chân của chân còn lại cháu cứ có cảm giác ran rát khi ra gió. Không biết có phải do kim hay mảnh vỡ bắn vào không
    Cháu thật sự rất là lo lắng ạ.
    Mong các cô chú trên diễn đàn tư vấn ạ. Cháu xin chân thành cảm ơn
    Bạn chỉ lo lắng suy diễn thôi, không có nguy cơ.

  3. Những thành viên đã cảm ơn Charles cho bài viết này:

    thanhnguyen2405 (19-10-2018)

  4. #3
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    103,926
    Cảm ơn
    1,921
    Được cảm ơn: 21,170 lần
    Trích dẫn Gửi bởi thanhnguyen2405 Xem bài viết
    Gửi các tư vấn viên của diễn đàn HIV
    Cháu là sinh viên của trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM. Trường cháu có 1 bãi giữ xe gồm dưới hầm và ngoài sân ( nằm trong khuông viên trường ở cơ sở Nguyễn Văn Cừ quận 5 TPHCM). Chiều nay cỡ khoảng 5h chiều, giờ tan tầm cháu có xuống hầm lấy xe của trường để lấy xe của cháu. Hầm vào buổi chiều rất ít ánh sáng nên rất tối và rất khó phân biệt màu sắc của các vật.
    Trên đường đi lấy xe, cháu có mang một đôi giày sandal và có quai hậu - cháu có thắt quai hậu cho giày (loại mà học sinh trung học và đại học hay đi), phần đầu và giữa của giày có đế dày 1,6 - 1,7 cm phần ót của giày dày khoảng 2,6 - 2,7 cm (kích thước được đo kỹ lưỡng bằng thước kẻ nên độ chính xác khá cao), ngoài ra cháu cũng có mặc một chiếc quần tây dài che cũng gần hết cổ chân ( chưa che hết hoàn toàn phần cổ chân), cháu vô tình đạp phải một vật gì đó mà theo cảm nhận của cháu nó có vẻ tròn tròn hình trụ, nó kêu 1 cái tách và có cảm giác bắn miểng ra tứ tung (bổ sung thêm thông tin là cháu cao khoảng 1,73m và nặng khoảng 90kg nên cháu nghĩ là mỗi bước đi của cháu khá nặng). Cháu có cảm giác là chiếc giày ở phần giữa bị đâm thủng. Hiện tại cháu đã về nhà và kiểm tra bằng mắt thường thì không có lỗ thủng, ngày mai cháu sẽ mua một cây đèn pin và nhờ bạn bè xem thử kiểm tra xem có lỗ thủng nào không sẽ thông tin thêm cho diễn đàn ạ. Chỗ cháu nghi ngờ bị thủng thì chiếu lên chỗ bàn chân thì có 1 chấm đỏ, rất nhỏ. Nhưng cháu trông thì có vẻ nhỏ hơn vết kim đâm vì cách đây mấy hôm cháu có đi hiến máu nhân đạo và tại vị trí kim lấy máu của bác sĩ cháu đem ra so sánh với chấm đỏ dưới lòng bàn chân thì cháu thấy chấm đỏ đó nhỏ hơn rất đáng kể, chấm đỏ đó cháu mạnh dạng nhắm nhỏ chỉ bằng 15% - 20% so với vết kim lấy máu. Nhưng cháu vẫn hơi lo vì có thể một phần đầu nhỏ của kim đã xuyên qua đôi giày và chạm vào lòng bàn chân cháu.

    Cháu rất lo lắng vì không biết là vật đó là gì, cháu cúi xuống xem nhưng không dám cầm lên vì sợ là vật nhọn hay kim tiêm. Cháu chỉ dám khẳng định là vật đó sáng bóng nếu có một luồng ánh sáng nhẹ chiếu vào ( cháu dùng đèn của iphone rọi, cháu cận khá nặng).

    Cho cháu hỏi nếu vật đó không may là kim tiêm thì cháu phải xử trí thế nào ạ ?
    Đế giày của cháu tuy không dày cho lắm nhưng trước giờ mọi người trên diễn đàn có gặp trường hợp nào kim tiêm đâm thủng giày dép có đế dày khoảng 1,5 - 1,7 cm chưa ạ. Cháu lo lắm ạ, hiện giờ cháu không thấy rõ được giày có thủng hay không, sáng mai khi trời sáng cháu mới biết được ! HUHU
    Cháu cũng có cảm giác có miểng gì đó bắn vào chân còn lại của cháu khi về cháu có thấy 3 vết trầy xước. Khi tắm xong thì 1 vết không hiểu sao biến mất. Còn lại 2 vết. 1 vết nằm ở vị trí quai gài dày, nằm trên mu bàn chân, với độ dày quai gài dày là khoảng 0,4 cm còn một vết thì nằm gần mắt cá chân còn lại.

    Ngoài ra ở phần gót chân của chân còn lại cháu cứ có cảm giác ran rát khi ra gió. Không biết có phải do kim hay mảnh vỡ bắn vào không
    Cháu thật sự rất là lo lắng ạ.
    Mong các cô chú trên diễn đàn tư vấn ạ. Cháu xin chân thành cảm ơn
    10428049_514350182038892_7776227643623515175_n.jpg

  5. Những thành viên đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết này:

    thanhnguyen2405 (19-10-2018)

  6. #4
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    18-10-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    TPHCM
    Bài viết
    2
    Cảm ơn
    2
    Được cảm ơn: 0 lần
    Thưa chú Tuấn mecsedec và chú Truong Xuan, sáng nay cháu đã kiểm tra giày mà cháu đạp vật lạ. Cháu thấy nó không bị thủng ạ, tối nay cháu sẽ đưa ra tiệm giày một lần nữa để người ta soi lại cho kỹ lưỡng lần cuối.
    Bên chân đạp thì sáng nay chấm đỏ nhỏ ấy biến đi đâu mất, cháu không biết vì sao nữa, cháu ngồi mò tìm cả buổi mà không thấy. Riêng chân còn lại, những chỗ nghi bị mảnh vỡ bắn vào đến sáng nay vào nước vẫn rát, vẫn ửng đỏ rất là ghê ạ. Cháu lo lắng quá

  7. #5
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    103,926
    Cảm ơn
    1,921
    Được cảm ơn: 21,170 lần
    Trích dẫn Gửi bởi thanhnguyen2405 Xem bài viết
    Thưa chú Tuấn mecsedec và chú Truong Xuan, sáng nay cháu đã kiểm tra giày mà cháu đạp vật lạ. Cháu thấy nó không bị thủng ạ, tối nay cháu sẽ đưa ra tiệm giày một lần nữa để người ta soi lại cho kỹ lưỡng lần cuối.
    Bên chân đạp thì sáng nay chấm đỏ nhỏ ấy biến đi đâu mất, cháu không biết vì sao nữa, cháu ngồi mò tìm cả buổi mà không thấy. Riêng chân còn lại, những chỗ nghi bị mảnh vỡ bắn vào đến sáng nay vào nước vẫn rát, vẫn ửng đỏ rất là ghê ạ. Cháu lo lắng quá

    Yên tâm không có nguy cơ đâu bạn.

  8. #6
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Trích dẫn Gửi bởi thanhnguyen2405 Xem bài viết
    Thưa chú Tuấn mecsedec và chú Truong Xuan, sáng nay cháu đã kiểm tra giày mà cháu đạp vật lạ. Cháu thấy nó không bị thủng ạ, tối nay cháu sẽ đưa ra tiệm giày một lần nữa để người ta soi lại cho kỹ lưỡng lần cuối.
    Bên chân đạp thì sáng nay chấm đỏ nhỏ ấy biến đi đâu mất, cháu không biết vì sao nữa, cháu ngồi mò tìm cả buổi mà không thấy. Riêng chân còn lại, những chỗ nghi bị mảnh vỡ bắn vào đến sáng nay vào nước vẫn rát, vẫn ửng đỏ rất là ghê ạ. Cháu lo lắng quá
    Nếu kim tiêm xuyên qua giầy thì nó găm nguyên ở đó rồi bạn không phải tìm cũng thấy. Bạn yên tâm không có nguy cơ đâu.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •