Kết quả 1 đến 13 của 13

Chủ đề: Bị vật nhọn nghi là kim tiêm đâm khi ngồi ăn trên đường Nguyễn Đình Chiểu quận 3.

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    22-10-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    TPHCM
    Bài viết
    8
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 1 lần.

    Unhappy Bị vật nhọn nghi là kim tiêm đâm khi ngồi ăn trên đường Nguyễn Đình Chiểu quận 3.

    Mọi người ơi, cháu mới bị một vật nhọn gì đó đâm, không biết là gì cháu lo lắng quá, cháu sợ là kim tiêm.
    Trước khi trình bày cháu xin cung cấp thông tin là cháu bị cận rất là nặng, hôm nay cháu đi đo kính thì cháu phát hiện cháu bị tăng từ 2,25 độ lên 7,75 độ nên cháu nhìn không rõ lắm.

    Hôm nay, vào thời điểm khoảng 14h55 phút đến 14h57 phút buổi chiều lúc trời còn nắng(cháu nhớ rất rõ giờ vì sau khi ăn xong cháu đã đi đo mắt kính), cháu có ghé ăn uống ở một quán vỉa hè(quán bày bán trên vỉa hè ngay đầu con hẻm giao với đường Nguyễn Đình Chiểu) trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 4 quận 3, TPHCM. Sau khi ăn xong thì cháu có làm rơi một túi vải có chứa chìa khóa, một số tư trang cá nhân khiến mấy thứ đó rơi ra ngay chỗ vị trí dốc leo lên dành cho xe chạy vào hẻm (vị trí đó cách vị trí xe bán đồ ăn khoảng 4 - 5m). Do cháu là hiệp sĩ mù nên cháu dùng tay mò mẩm cầm từng vật đưa sát mắt lên xem xét. Chỗ dốc vỉa hè đó bị vỡ ra chắc do bị xe leo lên lâu ngày tạo thành nên có nhiều đá, nhiều đất cát,gạch bong tróc, gói thuốc lá, điếu thuốc, vé số, chai thuốc nhỏ mắt, cỏ dại,.....( cháu đưa từng vật lên sát mắt xem xét nên có nhớ được vài thứ, ngoài ra do cháu bị cận nặng nên cháu có bỏ nhầm chai thuốc nhỏ mắt, 1 vỉ thuốc panadol, một cục đá nhỏ do người ta vứt lại vào túi vải của mình cùng với tư trang).

    Khi cháu mò mẫm và cầm các vật lên coi ( cháu chỉ cầm bằng ngón cái và ngón giữa hoặc ngón cái và ngón trỏ vì cháu sợ dơ tay thì cháu có cảm giác nhói lên 2 lần như có cái gì đâm phải ở 2 ngón giữa và ngón cái tay phải). Trong 1 lần đau cháu đang cầm 1 vật mà không rõ nó là gì, đang di chuyển tay từ mặt đất lên trên cao nhìn cho rõ thì thấy nhói nên cháu quăng ra ngay. Ban đầu cháu thấy nó mảnh và dài, cháu cứ nghĩ nó là 1 cây đinh, nhưng giờ nghĩ lại cháu sợ chẳng may nó là 1 đầu kim bị đứt ra từ cây kim, tiêm đã qua sử dụng vì cây đinh thì không mảnh như thế.
    Còn lần đau còn lại cháu cầm lên không biết là gì, cháu cũng đang nâng vật đó lên từ dưới đất lên ngang tầm đứng để quan sát thì cháu thấy đau nên cháu đặt nó xuống luôn rồi ạ, cháu đoán là mảnh chai vỡ nhưng cũng có thể là kim tiêm bị vỡ ra và thứ cháu đang cầm là 1 mảnh vỡ của ống kim tiêm - do đây là dốc leo nên cũng có thể bị bánh xe lên dốc làm vỡ).

    Ngoài ra phần cỗ tay cháu có 1 vết xước dài khoảng 5mm mảnh nữa ạ, không biết có phải do cây kim tiêm nào quẹt trúng hay không nữa.
    Sau khi về nhà khoảng 45 phút sau cháu có rửa tay sạch bằng xà phòng đưa lên soi thì ngón giữa có một vết xước mờ mờ như 1 đường chỉ tay. Trong khi ngón cái tay phải có một cái chấm, có chảy chút máu (cái chấm đó có đường kính 1mm - cháu soi kỹ rồi ạ, máu ra ko nhiều, cũng 1 chỉ chấm cỡ 1mm hơn chưa tới 2mm - cháu có 1 điều hơi lo lắng là khi cháu chạy xe về nhà thì trời đang mưa vừa, sợ máu có chảy sẽ bị nước mưa rửa trôi).
    Cho cháu hỏi cháu có nguy cơ bị nhiễm HIV không ạ, nếu vật đó chẳng may là kim tiêm thật ạ !

    Ngoài ra hồi nãy cháu để túi vải trong bao ni lông không buộc bao lại chạy xe khoảng 7km khi trời mưa (không che chắn gì cả). Khi về nhà có đổ đồ trong túi ra đi giặt trong bồn rửa mặt, cháu có pha một ít xà phòng ( vào bồn, đang quậy cho xà phòng tan thì cháu có cảm giác bị cái gì đâm - không biết cháu có bỏ nhầm kim tiêm vào đó không). Cháu sợ hãi, xả nước đi.
    Vừa lúc đó thì có cô bạn cùng lớp tới nhà cháu. Cháu vội chỉ rửa tay sơ qua bằng nước ấm ( cháu để chế độ máy nước nóng warm - ấm, không rửa xà phòng). Cháu có đi múc nước cho bạn cháu uống, cháu sơ ý quên mất rửa tay bằng xà phòng, nên sợ khi cầm ly nước, sẽ làm dính virus vào nước khi bạn cháu uống vào sẽ làm bạn cháu có nguy cơ nhiễm HIV.

    Cháu phải đến bác sĩ nào khám ạ. Cháu rất là lo lắng luôn ạ.
    Cháu hoang mang lắm ạ. Cháu có thể làm gì để cứu mình và bạn của cháu ạ !
    ads

  2. #2
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    103,924
    Cảm ơn
    1,921
    Được cảm ơn: 21,170 lần
    Trích dẫn Gửi bởi phuongnguyenthanh Xem bài viết
    Mọi người ơi, cháu mới bị một vật nhọn gì đó đâm, không biết là gì cháu lo lắng quá, cháu sợ là kim tiêm.
    Trước khi trình bày cháu xin cung cấp thông tin là cháu bị cận rất là nặng, hôm nay cháu đi đo kính thì cháu phát hiện cháu bị tăng từ 2,25 độ lên 7,75 độ nên cháu nhìn không rõ lắm.

    Hôm nay, vào thời điểm khoảng 14h55 phút đến 14h57 phút buổi chiều lúc trời còn nắng(cháu nhớ rất rõ giờ vì sau khi ăn xong cháu đã đi đo mắt kính), cháu có ghé ăn uống ở một quán vỉa hè(quán bày bán trên vỉa hè ngay đầu con hẻm giao với đường Nguyễn Đình Chiểu) trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 4 quận 3, TPHCM. Sau khi ăn xong thì cháu có làm rơi một túi vải có chứa chìa khóa, một số tư trang cá nhân khiến mấy thứ đó rơi ra ngay chỗ vị trí dốc leo lên dành cho xe chạy vào hẻm (vị trí đó cách vị trí xe bán đồ ăn khoảng 4 - 5m). Do cháu là hiệp sĩ mù nên cháu dùng tay mò mẩm cầm từng vật đưa sát mắt lên xem xét. Chỗ dốc vỉa hè đó bị vỡ ra chắc do bị xe leo lên lâu ngày tạo thành nên có nhiều đá, nhiều đất cát,gạch bong tróc, gói thuốc lá, điếu thuốc, vé số, chai thuốc nhỏ mắt, cỏ dại,.....( cháu đưa từng vật lên sát mắt xem xét nên có nhớ được vài thứ, ngoài ra do cháu bị cận nặng nên cháu có bỏ nhầm chai thuốc nhỏ mắt, 1 vỉ thuốc panadol, một cục đá nhỏ do người ta vứt lại vào túi vải của mình cùng với tư trang).

    Khi cháu mò mẫm và cầm các vật lên coi ( cháu chỉ cầm bằng ngón cái và ngón giữa hoặc ngón cái và ngón trỏ vì cháu sợ dơ tay thì cháu có cảm giác nhói lên 2 lần như có cái gì đâm phải ở 2 ngón giữa và ngón cái tay phải). Trong 1 lần đau cháu đang cầm 1 vật mà không rõ nó là gì, đang di chuyển tay từ mặt đất lên trên cao nhìn cho rõ thì thấy nhói nên cháu quăng ra ngay. Ban đầu cháu thấy nó mảnh và dài, cháu cứ nghĩ nó là 1 cây đinh, nhưng giờ nghĩ lại cháu sợ chẳng may nó là 1 đầu kim bị đứt ra từ cây kim, tiêm đã qua sử dụng vì cây đinh thì không mảnh như thế.
    Còn lần đau còn lại cháu cầm lên không biết là gì, cháu cũng đang nâng vật đó lên từ dưới đất lên ngang tầm đứng để quan sát thì cháu thấy đau nên cháu đặt nó xuống luôn rồi ạ, cháu đoán là mảnh chai vỡ nhưng cũng có thể là kim tiêm bị vỡ ra và thứ cháu đang cầm là 1 mảnh vỡ của ống kim tiêm - do đây là dốc leo nên cũng có thể bị bánh xe lên dốc làm vỡ).

    Ngoài ra phần cỗ tay cháu có 1 vết xước dài khoảng 5mm mảnh nữa ạ, không biết có phải do cây kim tiêm nào quẹt trúng hay không nữa.
    Sau khi về nhà khoảng 45 phút sau cháu có rửa tay sạch bằng xà phòng đưa lên soi thì ngón giữa có một vết xước mờ mờ như 1 đường chỉ tay. Trong khi ngón cái tay phải có một cái chấm, có chảy chút máu (cái chấm đó có đường kính 1mm - cháu soi kỹ rồi ạ, máu ra ko nhiều, cũng 1 chỉ chấm cỡ 1mm hơn chưa tới 2mm - cháu có 1 điều hơi lo lắng là khi cháu chạy xe về nhà thì trời đang mưa vừa, sợ máu có chảy sẽ bị nước mưa rửa trôi).
    Cho cháu hỏi cháu có nguy cơ bị nhiễm HIV không ạ, nếu vật đó chẳng may là kim tiêm thật ạ !

    Ngoài ra hồi nãy cháu để túi vải trong bao ni lông không buộc bao lại chạy xe khoảng 7km khi trời mưa (không che chắn gì cả). Khi về nhà có đổ đồ trong túi ra đi giặt trong bồn rửa mặt, cháu có pha một ít xà phòng ( vào bồn, đang quậy cho xà phòng tan thì cháu có cảm giác bị cái gì đâm - không biết cháu có bỏ nhầm kim tiêm vào đó không). Cháu sợ hãi, xả nước đi.
    Vừa lúc đó thì có cô bạn cùng lớp tới nhà cháu. Cháu vội chỉ rửa tay sơ qua bằng nước ấm ( cháu để chế độ máy nước nóng warm - ấm, không rửa xà phòng). Cháu có đi múc nước cho bạn cháu uống, cháu sơ ý quên mất rửa tay bằng xà phòng, nên sợ khi cầm ly nước, sẽ làm dính virus vào nước khi bạn cháu uống vào sẽ làm bạn cháu có nguy cơ nhiễm HIV.

    Cháu phải đến bác sĩ nào khám ạ. Cháu rất là lo lắng luôn ạ.
    Cháu hoang mang lắm ạ. Cháu có thể làm gì để cứu mình và bạn của cháu ạ !
    Tuanmecsedec công nhận bạn tạo 2 nick,nick nào viết bài hỏi cũng dài như sớ Táo Quân mà trình Ngọc Hoàng,mà chả có chủ đề nào gọi là nguy cơ hết.

    thanhnguyen2405

    Chủ đề: Nghi bị kim tiêm đâm thủng giày sandal có đế dày từ 1,6 - 1,7 cm


  3. #3
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    22-10-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    TPHCM
    Bài viết
    8
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 1 lần.
    Thưa chú Tuấn, từ sau hôm đó cháu đi đâu cũng hoang mang lắm luôn ạ. Nãy cháu đi ăn xong bị cái vụ túi này, cháu sợ gần chết. Cháu không hiểu sao cháu xui như vậy. Cháu sợ đến độ không dám ra đường nữa luôn.

  4. #4
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 10 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,318
    Cảm ơn
    664
    Được cảm ơn: 7,903 lần
    Trích dẫn Gửi bởi phuongnguyenthanh Xem bài viết
    Thưa chú Tuấn, từ sau hôm đó cháu đi đâu cũng hoang mang lắm luôn ạ. Nãy cháu đi ăn xong bị cái vụ túi này, cháu sợ gần chết. Cháu không hiểu sao cháu xui như vậy. Cháu sợ đến độ không dám ra đường nữa luôn.
    Sợ lắ luôn thì cứ ngồi nhà cho lành, ra đường làm gì rồi mang thêm 1 loại bệnh đó là bệnh hoabg tưởng, bệnh này nguy hiểm nhiều so với HIV.

  5. #5
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    22-10-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    TPHCM
    Bài viết
    8
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 1 lần.
    Cháu xin lỗi cô chú nhưng thật sự là hồi chiều cháu có đi mò mẫm tư trang trên vỉa hè ,lề đường. Cháu có cầm nhầm đủ thứ đá sỏi, vé số, vỉ thuốc panadol, chai nhỏ mắt về nhà nữa ạ. Tại cháu thấy đau nên cháu mới lo sợ đăng lên hỏi vậy thôi.

    Cháu mới xách xe chạy lên chỗ quận 3 để xem lại chỗ hồi nãy. Ông chủ quán nói là chú ngồi từ 13h30 thì không thấy có thằng nào nghiện hút gì ở chỗ này cả. Ổng có chỉ sang bên kia đường, đối diện với cái chỗ cháu mò đồ hồi nãy là trụ sở công an phường 4, quận 3. Ổng bảo là cái đồn này nó mở từ hồi 8h30 sáng, chẳng thằng nào điên mà ra cái chỗ đối diện đồn công an phường ngồi chích để bị tóm cả.

    Cháu có qua đồn nhìn qua đường thì cháu thấy rõ mồn một vị trí cháu làm rớt đồ và mò đồ. Nên cháu nghĩ là giờ cháu có thể tạm an tâm rồi. ( Khi nãy cháu không hề để ý là đối diện chỗ cháu mò đồ là cái đồn công an phường 4 quận 3).

  6. #6
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    103,924
    Cảm ơn
    1,921
    Được cảm ơn: 21,170 lần
    Trích dẫn Gửi bởi phuongnguyenthanh Xem bài viết
    Thưa chú Tuấn, từ sau hôm đó cháu đi đâu cũng hoang mang lắm luôn ạ. Nãy cháu đi ăn xong bị cái vụ túi này, cháu sợ gần chết. Cháu không hiểu sao cháu xui như vậy. Cháu sợ đến độ không dám ra đường nữa luôn.

    Không có nguy cơ đâu bạn.

  7. #7
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    22-10-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    TPHCM
    Bài viết
    8
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 1 lần.
    Cả hai trường hợp đúng không ạ !
    Ngay cả bạn cháu cũng không sao đúng không hả chú !

  8. #8
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 10 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,318
    Cảm ơn
    664
    Được cảm ơn: 7,903 lần
    Trích dẫn Gửi bởi phuongnguyenthanh Xem bài viết
    Cả hai trường hợp đúng không ạ !
    Ngay cả bạn cháu cũng không sao đúng không hả chú !
    Bạn yên tâm không sao.

  9. #9
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    103,924
    Cảm ơn
    1,921
    Được cảm ơn: 21,170 lần
    Trích dẫn Gửi bởi phuongnguyenthanh Xem bài viết
    Cả hai trường hợp đúng không ạ !
    Ngay cả bạn cháu cũng không sao đúng không hả chú !

    Uhm ! Cả 2 trường hợp không có nguy cơ.

  10. #10
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    22-10-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    TPHCM
    Bài viết
    8
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 1 lần.
    Cháu cảm ơn nhiều lắm ạ. Nhờ cô chú nói cháu đỡ lo hơn rồi.
    Thêm vào đó nãy thấy luôn cái đồn công an phường 4 quận 3 đến 9h kém vẫn sáng đèn và có người trực nên cháu nghĩ cháu hoang tưởng nhiều quá thôi.

    Cháu có vào diễn đàn thấy chú Tuấn có một bài đăng ghi là:
    1) Đầu kim tiêm nếu ra ngoài môi trường (bị bẻ gãy khỏi cây kim) thì sau tích tắc máu sẽ khô và nguy cơ phơi nhiễm không còn.
    2) Ống kim tiêm nếu bị ánh nắng chiếu trực tiếp và nhiệt độ môi trường cao thì virus sẽ nhanh bị bất hoại đúng không ạ.

    Cháu chỉ muốn biết để mở mang thêm thông tin thôi ạ. Chứ giờ cháu thật sự tin là bản thân an toàn rồi ạ.

  11. #11
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    103,924
    Cảm ơn
    1,921
    Được cảm ơn: 21,170 lần
    Trích dẫn Gửi bởi phuongnguyenthanh Xem bài viết
    Cháu cảm ơn nhiều lắm ạ. Nhờ cô chú nói cháu đỡ lo hơn rồi.
    Thêm vào đó nãy thấy luôn cái đồn công an phường 4 quận 3 đến 9h kém vẫn sáng đèn và có người trực nên cháu nghĩ cháu hoang tưởng nhiều quá thôi.

    Cháu có vào diễn đàn thấy chú Tuấn có một bài đăng ghi là:
    1) Đầu kim tiêm nếu ra ngoài môi trường (bị bẻ gãy khỏi cây kim) thì sau tích tắc máu sẽ khô và nguy cơ phơi nhiễm không còn.
    2) Ống kim tiêm nếu bị ánh nắng chiếu trực tiếp và nhiệt độ môi trường cao thì virus sẽ nhanh bị bất hoại đúng không ạ.

    Cháu chỉ muốn biết để mở mang thêm thông tin thôi ạ. Chứ giờ cháu thật sự tin là bản thân an toàn rồi ạ.

    Bạn yên tâm không có nguy cơ gì đâu.

  12. #12
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    22-10-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    TPHCM
    Bài viết
    8
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 1 lần.
    Cháu gửi các cô chú trên diễn đàn, hình ảnh cái vết trên ngón tay của cháu. Nó nhỏ hơn 1mm nhưng khi cháu phóng to bằng điện thoại Iphone thì thấy nó kinh khủng quá, tròn như đầu mũi kim. Cháu có hơi hoang mang. Cô chú xem giúp cháu ạ.
    Cháu cảm ơn.
    https://uphinhnhanh.com/image/89Guka

  13. #13
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    103,924
    Cảm ơn
    1,921
    Được cảm ơn: 21,170 lần
    Trích dẫn Gửi bởi phuongnguyenthanh Xem bài viết
    Cháu gửi các cô chú trên diễn đàn, hình ảnh cái vết trên ngón tay của cháu. Nó nhỏ hơn 1mm nhưng khi cháu phóng to bằng điện thoại Iphone thì thấy nó kinh khủng quá, tròn như đầu mũi kim. Cháu có hơi hoang mang. Cô chú xem giúp cháu ạ.
    Cháu cảm ơn.
    https://uphinhnhanh.com/image/89Guka

    Không có nguy cơ đâu,đừng xoắn nữa bạn.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •