Kết quả 1 đến 2 của 2

Chủ đề: Quan hệ ngoài luồng

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    22-10-2018
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    Buôn Mê Thuột
    Bài viết
    1
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần

    Quan hệ ngoài luồng

    Cách đây 7 ngày, tôi có quan hệ ngoài luồng với sếp sau lưng bạn trai vì lý do bất khả kháng.
    Chúng tôi làm 3 lần trong đêm đó:
    Lần thứ 1, an toàn vì chúng tôi có xài BCS.
    Lần thứ 2, vẫn xài BCS nhưng xuất tinh vào miệng. Trong lúc bất cẩn tôi bị tinh trùng hắn ta bắn lên mắt. Sau đó anh ta hôn môi sâu khiến tôi nuốt hết.
    Lần thứ 3, tôi quá mệt, đầu óc quay cuồng, nên không rõ anh ta có thay bao mới hay không. Đến khi rút ra, anh ta làm ra ngoài nhưng bên ngoài cửa ÂĐ và chung quanh bẹn của tôi vẫn có tinh dịch.

    Tôi biết mình sai và rất ân hận, tôi rất lo lắng không biết có bị HIV không. 2 tuần nữa bạn trai tôi công tác về, nếu có phát sinh quan hệ hay hôn, tôi sợ rằng sẽ lây HIV cho anh ấy. Khoảng bao lâu tôi đi xét nghiệm HIV được ạ ? Có cách nào để giữ an toàn cho bạn trai.

    Tôi rất ân hận vì 1 đêm lầm lỡ.
    ads
    Lần sửa cuối bởi chuonggio, ngày 22-10-2018 lúc 23:38.

  2. #2
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    103,931
    Cảm ơn
    1,921
    Được cảm ơn: 21,172 lần
    Trích dẫn Gửi bởi chuonggio Xem bài viết
    Cách đây 7 ngày, tôi có quan hệ ngoài luồng với sếp sau lưng bạn trai vì lý do bất khả kháng.
    Chúng tôi làm 3 lần trong đêm đó:
    Lần thứ 1, an toàn vì chúng tôi có xài BCS.
    Lần thứ 2, vẫn xài BCS nhưng xuất tinh vào miệng. Trong lúc bất cẩn tôi bị tinh trùng hắn ta bắn lên mắt. Sau đó anh ta hôn môi sâu khiến tôi nuốt hết.
    Lần thứ 3, tôi quá mệt, đầu óc quay cuồng, nên không rõ anh ta có thay bao mới hay không. Đến khi rút ra, anh ta làm ra ngoài nhưng bên ngoài cửa ÂĐ và chung quanh bẹn của tôi vẫn có tinh dịch.

    Tôi biết mình sai và rất ân hận, tôi rất lo lắng không biết có bị HIV không. 2 tuần nữa bạn trai tôi công tác về, nếu có phát sinh quan hệ hay hôn, tôi sợ rằng sẽ lây HIV cho anh ấy. Khoảng bao lâu tôi đi xét nghiệm HIV được ạ ? Có cách nào để giữ an toàn cho bạn trai.

    Tôi rất ân hận vì 1 đêm lầm lỡ.
    Bạn là người trực tiếp tác chiến thì phải nắm rõ,ở đây không ai thể biết được.Vấn đề 1 và 2 thì bạn không sao.Nhưng vấn đề 3 nếu quan hệ có dùng bao cao su,mà khi xuất tinh tháo bao cho xuất ngoài âm đạo thì không sao.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •