Trích dẫn Gửi bởi Boybluebeachhh Xem bài viết
Tại sao ko hiu tôi phân tích và sự hiểu biết của tôi ma cứ hy vọng làm gì
1-arv chiếm độc quyền thế giới và siết chặt mọi thông tin cùng với who và các bọn đầu xỏ đã bị sức ép của các nhà cầm quyền hoặc bị mua chuộc không đc tung ra thuốc đặc trị hiv dù đã có từ lâu
2-gammora nói diêt 99% tức là vẫn còn 1% uống arv cầm chừng sự sống
3-ai mà tung ra thuốc đặc trị là bị thủ tiêu.các nhà lảnh đạo đất nước còn bị thủ tiêu chết huống chi bọn khoa học giám tung ra thuốc dù đã có thuốc đăc trị
4-arv 90 ty đô bán ra 1 ngày toan thế giới thì nó chịu thua sao.
5-tin tức gammora sẽ đi vào quên lãng trong nay mai va sẽ có tin mới khác đăng típ để dụ người ta uống arv cầm chừng tip.ví dụ.nếu nhà khoa học công bố trong vài tháng tới hay 1 năm nữa thì chắc chắn sẽ có thuốc đặc trị hiv.thì người ta sẽ ko cần uống arv nũa cho nó hành xác.chinh vi vây các từ ngữ gọi là "dụ dỗ con bệnh"""""""( đánh thức và tiêu diệt.đi đúng hướng.bước dài.tiêu diệt 99%. Và vvvvvvvvvvv )
kể cả bạn có nghĩ như vậy, nhưng sao không lựa chọn tin vào cái gì tốt đẹp hơn, chả phải sống nên có hy vọng sao, nếu ko có hy vọng thì uống arv cầm chừng làm gì. theo tôi thấy, kể cả đây có là tin vịt, nhưng có khiến cho tôi đọc vào mà tự thấy có vẻ phấn trấn hơn, vui vẻ hơn và hy vọng hơn thì cũng đáng để tin đó chứ... thay vì cứ phản biện lại hy vọng người khác thì mọi người nên tập trung cải thiện sức khoẻ của bản thân như vậy là tốt nhất