Nhiều người dở hơi ko tả nổi , thay vì có hy vọng để sống tốt hơn thì ko đâu , cứ phải phản bác làm sao cho nó đúng ý mình nhất , để chi vậy , muốn kéo người khác có chung tâm lí buồn rầu cả ngày như mình , hay là để người khác tôn vinh mình lên ?
Trường hợp thứ 2 , đó là người thân của những ác quỷ , họ là thân nhân của các doanh nghiệp bán arv , họ ko bị bệnh nhưng họ lo sợ 1 ngày nào đó ko còn nguồn thu từ arv nữa, họ sẽ mất đi nguồn tài chính béo bở
Trên đời này có luật nhân quả cả , tích đức cho con cháu đời sau đi , vì cuối đời "quả lành" mình tạo thì có khi mình ko dc lãnh mà là con cháu lãnh , bớt độc mồm độc miệng lại cho thế giới hòa bình
Rất tin vào loại thuốc gammora này , sẽ có ngày nhân loại mà tiêu biểu của người nhiễm H , sẽ dc tái sinh lại 1 lần nữa , đó mới thật là ý nghĩa của cuộc sống