E đi siêu thị về trong lúc ra bãi xe lấy xe thì đang đi có cảm giác giật mình vì có vật gì đó từ xa chọt vào bắp chân từ sau, e nhìn qua kế bên thì thấy có cô kia đang xách bịch nilong hình như mới mua đồ trong siêu thị ra, e ko biết là do cô đó đi gần e quá mà tay thì xách bịch đồ đung đưa nên va trúng phải bắp chân hay ko ( trong bịch đồ chắc có mấy bịch đồ có mép vỏ nhọn nên va vào ), hay là em đã đạp dép lên phải kim tiêm ở gót chân xong nó văng cao lên bắp chân ko ạ, hay do e nghĩ bậy, chỗ e đỗ xe có 2 bên để xe và đường đi ở giữa và đó là đường e đang đi ra lấy xe. Em có về nhà coi nhưng k thấy vết máu chảy hay gì hết, lấy giấy vệ sinh chùi cũng k thấy