Tuần trước e có quan hệ với gmd không dùng bcs , tính tới nay đúng 1 tuần ,1 2 ngày đầu e chẳng nghĩ ngợi gì cả, tới mấy ngày nay thực sự thấy hoang mang, không biết phải hỏi ai và vô tình tìm ra diễn đàn này, không biết tại bản thân suy nghĩ nhiều hay sao mà thấy cái triệu chứng nào cũng cảm thấy lo, tới tầm này thì e đang bị đau họng ( đau theo kiểu nuốt nc bọt mới đau , với lại tối qua e đi đá bóng có uống nước đá ) . do e có đi đá bóng nên các cơ bắp cũng thấy đau, riêng đau đầu , tiêu chảy , hay nổi hạch e chưa thấy . Không biêt có phải e suy nghĩ nhiều quá hay ko nữa ... mong anh chị có đọc thì cho e lời khuyên với ạ