"Nếu thật sự không có các mọi người thì chắc mình đã nghĩ đến chuyện kết thúc cs này vào cách đây 5 tháng - ngày mà 1 thằng nhóc mới 21 tuổi với bao nhiêu ước mơ hạ quyết tâm để thay đổi quá khứ gia đình lại cầm trên tờ DƯƠNG TÍNH.
Trước hết xin cảm ơn mọi người đã động viên mình rất nhiều, từ nhỏ đã mặc cảm về hoàn cảnh gia đình, giới tính khác người điều đó đã khiến bản thân mình trở nên trầm tính và ít nói. Giờ nhìn lại cs chỉ biết tự cười cho số phận NHỌ từ nhỏ đến lớn, Bố bỏ bê gia đình mẹ không quan tâm, mặc dù là thụ nhưng từ nhỏ mình không dám tỏ vẻ yếu đuối vì sợ mẹ phải buồn, chỉ biết gồng gánh gia đình, vừa học vừa làm mới khó khăn lắm tốt nghiệp lớp 12. Tưởng đâu đã có một người cùng chia sẻ khó khăn, ở bên cạnh lúc mình yếu đuối nhất nhưng không ngờ ông trời lại chướng mắt mình đến vậy, biến người mình tin tưởng duy nhất thành kẻ lừa dối mình nhiều nhất, khốn nạn hơn là đã hủy hoại luôn cả tương lai còn lại của mình. " Chuyện của em còn nhiều lắm nhưng giờ nhìn lại toàn bộ cuộc đời mình, miệng thì thấy thật buồn cười nhưng nước mắt cứ chảy ra...
Xin lỗi các bạn, anh chị vì em lại có thêm một bài viết buồn làm mọi người không vui đồng thời cảm ơn mọi người đã đoc được bài viết này của em. Nếu có bạn anh chị nào đồng cảm và cũng đang cô đơn, không chê một kẻ xui xẻo như em thì gửi SĐT ZALO qua gmail cho em để tiện tâm sự nhé! Hì^.^
vuotquasohai.hcm@gmail.com