Trích dẫn Gửi bởi toilabacsi Xem bài viết
Hai ngày trước e có đi ăn sinh nhật bạn e ở 1 quán án bình dân, chỗ đó là ven khu công viên đi bộ phía dưới 1 chung cư, chỉ có đèn đường nên hơi tối, lúc e đến là hết ghế ngồi rồi bạn e mới kéo chiếc ghế nhựa cho e ngồi, ngồi đc 1 ngồi e cảm giác dưới mông trái hơi ngứa ngứa, và ngứa cũng 15 20p xong khi e nhếch mông lên cho thoải mái tí thì hết ngứa xong lại ngứa tiếp ạ, e nghi là bạn e hay ai đã để kim dưới ghế để e ngồi lên mà e kh biết, với e nghĩ là khi e ngồi như vậy mà kim để nằm xuống thì e ngồi lên và kim bị cấn do e đè lên và văng ra ngoài nên e tìm kim ko thấy ở xung quanh chỗ ngồi ạ ( chắc là để chiếc kim nằm xuống chứ nếu đứng là e có cảm giác bị đâm thẳng kim vào thịt rồi ). Về nhà e có thay quần và cầm quần lót lên xem thì thấy chỗ mông trái hơi ướt, do quần màu lá chuối nên k thấy màu máu hay gì mà chỉ thấy màu của cái quần lót nó sậm xuống như bị ẩm nước thôi, không biết là do mồ hôi mông e hay là máu nữa, e có lấy giấy vệ sinh trắng chùi mấy vòng xung quanh chỗ mông trái đó nhưng k thấy dính lên màu máu. Cho e hỏi có phải do e tưởng tượng quá ko ạ vì ko lẽ bạn e lại để kim lên ghế nhựa rồi đưa cho e ngồi.
Bạn tưởng tượng quá vô lý, bạn hình dung xem cái ghế nhựa nó cứng thế nào, cái xilanh nó ra làm sao, kim tiêm trên ghế nhựa lại đâm được vào mông bạn???? Suy diễn hoang tưởng!