Chào anh Chị
Cách đây gần 2 ngày em có đi mát xa đồng tính tại quận 1.
Nói chung là em cẩn thận lắm, không cho OS và càng không bao giờ quan hệ thâm nhập, KTV nói ở đây cũng không cho phép đâm hay thọt gì cả. Tuy nhiên, em đang nằm ngữa để KTV trườn người thì KTV đột ngột kẹp súng của em giữa 2 đùi (sát háng, tức là rất gần hậu môn của bạn đó) và nhịp lên xuống. Một lúc sau, chưa tới 1 phút ( cùng lắm là khoảng 50s) thì em xuất ra, KTV cũng không ngờ em ra nên bị dính tinh dịch ở đùi và cũng vội lấy khăn lau và vào toa lét rửa sạch. Em thì ngồi dậy cảm giác ướt át dưới đùi do tinh dịch dính vào ra giường. Lúc em tắm thì thấy dây hãm hơi rát và vạch ra kỹ thì thấy vết xước ạ, chắc do nhịp mạnh quá.
Em chỉ sợ kẹp đùi đột ngột như vậy thì có thể đâm vào hậu môn mà hai bên không biết, và như thế là vô tình em có nguy cơ HIV mà không biết. Mấy bữa nay em cố nhớ kỹ lại xem có cảm giác đâm trúng hậu môn hay không mà rối quá anh chị ạ.
Anh chị giúp em với, hu hu hu hu , nếu đi xét nghiệm thì cơ hội an toàn là bao nhiều % ạ ?