Anh chị ơi..anh Truong Xuan nói là e chỉ suy diễn để doạ mình thôi. Nhưng sự thật em không suy diễn mà em nhìn thấy nó bị quẹt trúng chảy máu còn đưa cho con bạn nó xem nữa.
Vậy mà mới 5 phút sau nó đã nối mi cho em và đụng trúng mắt e như vậy có sao ko?
Nếu bình thường mà có gì đụng trúng thì mắt sẽ nhắm lại ngay. Còn đây là em đang nằm nhắm mắt sẵn rồi nhưng nó banh mắt em ra để chùi nước mắt và chắn ko cho thuốc làm e cay..
Nó lấy tay chùi dọc con mắt và 2 khoé mắt. Sau đó nó chùi một đường dài ngay niêm mạc mắt dưới (chỗ đỏ đỏ khi kéo mắt xuống) rồi lúc e bị cay nó lấy tay chắn ngay chỗ đỏ đỏ đó nữa, để k cho thuốc chảy vào, nói chung là e bị đụng trúng mấy lần luôn. K biểt lúc đó tay nó khô chưa huhu e sợ tay nó còn rướn máu